Ngày 19.8.2014 Hội Thanh Niên Hậu Lộc tại Hà Nội về - TopicsExpress



          

Ngày 19.8.2014 Hội Thanh Niên Hậu Lộc tại Hà Nội về làm việc tại xã Ngư Lộc, sau khi làm việc với Đoàn Xã về chương trình Trung Thu Cho EM, chúng tôi được đồng chí Phạm Văn Cường – BT đoàn xã Ngư Lộc đưa về cơ sở Thôn Bắc Thọ xã Ngư Lộc. Tới cơ sở thôn chúng tôi được anh Phạm Cao Quyền-trưởng thôn Bắc Thọ và đồng chí Hoàng Ngọc Dương bí thư chi đoàn thôn tiếp đón. Sau khi nói chuyện về chương trình TTCE và nhờ các anh giúp đỡ tìm 3 gia đình các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong thôn chúng tôi được hai anh trao đổi qua về hoàn cảnh gia đình các em và đưa chúng tôi tới từng gia đình. ---- Trường hợp đầu tiên là gia đình em NGUYỄN ĐỨC ĐẠT (7 Tuổi) Khi tới thăm gia đình khung cảnh đầu tiên là một ngôi nhà nhỏ đồ đạc trong nhà đơn sơ và hơi chút bừa bộn. Khi vào tới nhà người chúng tôi gặp được là Cụ Đặng Thị Hảo-bà nội của em Đạt đang ngồi trên chiếc chiếu trong nhà, chúng tôi vào chào hỏi Cụ và được đồng chí Dương giới thiệu chúng tôi là Hội Thanh Niên Hậu Lộc về thăm gia đình. Chúng tôi giới thiệu với cụ “sắp tới chúng cháu sẽ tổ chức chương trình Trung Thu cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong xã, được xã và thôn giới thiệu thì chúng cháu được biết tới hoàn cảnh gia đình mình và xin phép được tới thăm”. Cụ kể về hoàn cảnh gia đình mà rưng rưng nước mắt, Cụ cho biết hoàn cảnh gia đình cụ khó khăn lắm, cháu Đạt đã mất cả cha lẫn mẹ, mẹ cháu trước kia lang thang đi khắp nơi kiếm việc làm nuôi gia đình, nhưng không rõ nguyên nhân vì sao về nhà treo cổ tự tử, còn bố cháu đi biển không may bị sốt, khi về đến bờ đi khám được bác sỹ cho biết bị viêm cầu thận cũng không qua khỏi. Bố mẹ cháu Đạt mất đi để lại 3 anh em lại cho một mình bà chăm sóc, ngoài Đạt ra còn 1 anh cả và một chị nữa. Cụ Hảo bây giờ đã gần 80 tuổi, sức khỏe của cụ ngày càng yếu đi, nhìn cụ lo cho đàn cháu mà thương cụ quá. Đôi mắt đỏ hoe, giọng nói thều thào của cụ nói chuyện với chúng tôi dường như chúng tôi cũng muốn khóc theo. Hiện nay cháu Đạt đã học hết lớp 1 và cụ Hảo nói với chúng tôi chắc không cho cháu đi học tiếp nữa, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn quá. Cụ tuổi ngày càng cao mà trong gia đình không có người lao động, mỗi ngày mong sao cố gắng kiếm đủ 50 nghìn để lấy tiền mua gạo và thức ăn cho mấy đứa cháu cũng là cố gắng lắm rồi. Trong gia đình có người anh ruột của Đạt năm nay 16 tuổi nhưng vẫn còn ham chơi, vẫn chưa để ý tới bà và 2 em nên cụ Hảo cũng vô cùng lo lắng. Nhìn cháu Đạt tuy người nhỏ nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn, cũng nghe lời bà chúng tôi ngồi nói chuyện mà em ngồi bên cạnh bà thỉnh thoảng thêm vào câu chuyện của chúng tôi. Nhìn gương mặt em vẫn hồn nhiên nhưng cũng phần nào thể hiện trên gương mặt sự thiếu thốn tình cảm của cha và mẹ, thiếu hơi ấm của “một gia đình”. .. Chúng tôi cũng mong rằng năm nay chúng tôi sẽ mang tới cho em một Trung Thu vui vẻ hơn, phần nào bù đắp sự thiếu thốn tình cảm và vật chất của bố mẹ, của gia đình. Chúng tôi mong em sẽ chăm ngoan, cố gắng vượt qua hoàn cảnh để trở thành một người công dân tốt giúp ích cho gia đình. Bài viết của Mạnh Tường-CT Hội TNHL tại HN.
Posted on: Fri, 22 Aug 2014 04:34:38 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015