Ngã cắm đầu xuống mương nước khi chăn bò, bé 13 - TopicsExpress



          

Ngã cắm đầu xuống mương nước khi chăn bò, bé 13 tuổi nguy cơ liệt vĩnh viễn (Dân trí)-Bị tổn thương đốt sống cổ sau lần ngã xuống ruộng buộc cậu bé 13 tuổi phải tiến hành ca phẫu thuật với chi phí 60 đến 70 triệu đồng. Nhà nghèo không có tiền, bố lại mất sớm, một mình mẹ bất lực nhìn con chết dần, chết mòn trong nỗi tuyệt vọng không lối thoát. Vào khoa Phẫu thuật cột sống, bệnh viện hữu nghị Việt Đức đã được gần một tháng, nhưng cậu bé Nguyễn Trung Thành (13 tuổi, xóm 2, thôn Bình Chính, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) không có nổi 10 triệu đồng để tiến hành các thủ thuật đầu tiên kéo đầu và cổ cho thẳng hàng. Với cái đầu vẹo hẳn sang một bên, em rơm rớm nước mắt nói với tôi: “Cháu đau và có cảm giác mỏi lắm cô ạ”. Nghe con nói, ngồi kế bên cạnh, mẹ của em là chị Tào Thị Hoa chỉ cúi đầu im lặng với đôi mắt đỏ hoe, ậng nước. Vào viện đã gần 1 tháng nhưng cậu bé Thành không có nổi 10 triệu đồng để chữa bệnh. Vào viện đã gần 1 tháng nhưng cậu bé Thành không có nổi 10 triệu đồng để chữa bệnh. Bị ngã cắm đầu xuống mương trong một lần đi chăn bò khiến cậu bé Thành bị ngoẹo hẳn 2 đốt sống cổ C1 cà C2. Là người điều trị trực tiếp cho em, bác sĩ Vũ Văn Cường – khoa Phẫu thuật cột sống, bệnh viện hữu nghị Việt Đức cho biết: “Hai đốt sống cổ C1 và C2 tiếp giáp giữa tủy sống cổ và sọ não nên khi bị trật xoay, chúng tôi phải tiến hành kéo chúng về vị trí bình thường sau đó sẽ tiến hành phẫu thuật để cố định. Nếu cháu Thành không được phẫu thuật thì dần dần sẽ dẫn đến yếu chân tay, liệt tứ chi thậm chí là tử vong. Việc đầu tiên,Thành phải kéo 1 khung halo cho đầu và cổ cho thẳng hàng với chi phí lên đến hơn 10 triệu đồng sau đó một thời gian sẽ tiến hành mổ. Khi mổ để bắt vít vào đốt sống cổ C1 và C2, thì tiền vít mất khoảng 30 đến 40 triệu, ngoài ra sẽ còn phải sử dụng các vật tư khác trong ca phẫu thuật nâng tổng chi phí lên khoảng từ 60 đến 70 triệu đồng”. Bố mất đã 10 năm nay, cuộc sống của mẹ con phụ thuộc vào đồng công rẻ mạt đi chặt mía thuê của mẹ. Bố mất đã 10 năm nay, cuộc sống của mẹ con phụ thuộc vào đồng công rẻ mạt đi chặt mía thuê của mẹ. Bố chết đuối từ năm 2003 trong một lần vượt sông đi làm, nên mọi chi phí cho cuộc sống hàng ngày phụ thuộc hoàn toàn vào đồng công đi chặt mía thuê của mẹ. Hiểu được điều đó nên từ ngày vào viện, dù muốn lắm nhưng chưa một lần em đòi mẹ phải “có tiền chữa bệnh cho mình”. Những lúc đau quá, Thành chỉ ngồi quay mặt vào tường khóc rồi cứ gắng chịu vậy. Hàng ngày chăm con ở viện, chị Hoa như ngồi trên đống lửa khi không có tiền cho con phẫu thuật. Hàng ngày chăm con ở viện, chị Hoa như ngồi trên đống lửa khi không có tiền cho con phẫu thuật. Thương hoàn cảnh cậu bé nghèo, điều dưỡng trưởng khoa Phẫu thuật cột sống, Vũ Hoàng Anh cho biết: “Bản thân tôi cũng như các bác sĩ trong khoa đang vận động hết các nguồn tài trợ cho cháu được chữa bệnh. Cậu bé ngoan và không đòi hỏi điều gì cả, khiến chúng tôi càng thấy chạnh lòng nếu như không giúp được cho cháu. Bệnh tình mỗi ngày một nguy hiểm, không thể đợi thêm được nữa nên trước mắt khoa sẽ ứng 10 triệu để tiến hành kéo khung cho đầu và cổ của em thẳng hàng nhau sau đó sẽ tình tiếp. Tuy nhiên bản thân tôi và các bác sĩ rất lo lắng nếu như trong thời gian tới em không được phẫu thuật thì khó mà giữ được mạng sống”. Số tiền 60, 70 triệu đồng bản thân chị Hoa không thể lo nổi để con được phẫu thuật. Số tiền 60, 70 triệu đồng bản thân chị Hoa không thể lo nổi để con được phẫu thuật. Hiện tại hàng ngày tiền ăn của hai mẹ con ở viện cũng được người nhà của các bệnh nhân khác giúp đỡ, bản thân chị Hoa dù đã cố gắng vay giật khắp nơi cũng chỉ được vẻn vẹn vài triệu đồng chi tiêu từ ngày đầu tiên lên viện đến giờ. Quệt ngang dòng nước mắt, chị vừa xấu hổ, vừa tủi thân cho biết: “Chị đi vay ở quê cũng chỉ được tầm đó thôi cô ạ, chị cũng nhờ anh chị đi vay nặng lãi rồi nhưng chưa được. Tiền phẫu thuật cho con lên đến 60, 70 triệu đồng quả thật chị nghĩ đến mà sợ nhưng không thể để thằng bé chết được, nó mà có mệnh hệ gì chị cũng không sống nổi đâu”. Số tiền 60, 70 triệu đồng bản thân chị Hoa không thể lo nổi để con được phẫu thuật. Được sự giúp đỡ của bệnh viện, cậu bé Thành được kéo khung halo cho đầu và cổ thẳng nhau, còn ca phẫu thuật sắp tới vẫn đang trông chờ vào sự giúp đỡ của mọi người. Biết bệnh tình và thực tế con phải phẫu thuật trong thời gian sắp tới nhưng chị hoàn toàn rơi vào tình cảnh “lực bất tòng tâm”. Thằng bé Thành cũng không một lời kêu than hay giục mẹ khiến chị càng thêm áy náy như mang tội với con. Biết con đau đớn nhưng nó cứ ráng chịu một mình, chỉ đến khi không có mẹ ở đó, thằng bé mới dám khe khẽ nói với tôi: “Cháu không muốn chết đâu cô ạ, cháu muốn tiếp tục được đi học với các bạn”. Chia sẻ của bác sĩ Vũ Văn Cường về tình hình bệnh của bé Thành Không có người làm cha, làm mẹ nào lại không đau đớn khi đứa con dứt ruột mình đẻ ra đang phải đối mặt với cái chết cận kề. Nhưng với chị Hoa, có còn cách nào khác đâu khi đến tiền ăn từng bữa cũng không lo nổi nói gì đến mơ ước ca phẫu thuật cho con. Mới 13 tuổi, em có tội tình gì đâu mà ông trời lại nỡ “cắt ngang sự sống” chỉ vì cái nghèo… Trước mắt tôi, một lần nữa em lại khóc, nhưng giọt nước mắt không còn chỉ là sự đớn đau của bệnh tật mà còn là sự tủi phận trong cảnh không đồng tiền dính túi. Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1. Mã số 1170: Chị Tào Thị Hoa (xóm 2, thôn Bình Chính, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) Số ĐT: 0162.823.5065 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí. Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh bến xe Kim Mã) Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email: [email protected] Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau: * Tài khoản VNĐ tại VietComBank: Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 045 100 194 4487 Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội. * Tài khoản USD tại VietComBank: Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri Account Number: 045 137 195 6482 Swift Code: BFTVVNVX Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank) * Tài khoản VNĐ tại VietinBank: Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 10 201 0000 220 639 Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 0721100356359 Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội * Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 0721100357002 Swift Code: MSCBVNVX Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam) 3. Văn phòng đại diện của báo: VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725 VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885 VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
Posted on: Tue, 24 Sep 2013 12:41:32 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015