Người ta sẽ tạo scandal và PR khi họ muốn tiếp tục - TopicsExpress



          

Người ta sẽ tạo scandal và PR khi họ muốn tiếp tục làm trong giới giải trí để có show hoặc để được chú ý bằng cách này hay cách khác... tất cả những cái lí do này đều không liên quan gì tới mình cả, mình đứng ngoài những chuyện này. Tuy nhiên có lẽ báo chí vẫn không buông tha cho mình, các anh chị phóng viên vẫn muốn lôi tên mình vào để có nhuận bút hoặc để câu view... Dễ hiểu thôi mà, việc ai thì người đó phải làm nên mình không có lí do gì để trách các anh chị nhà báo cả. Một điều muốn nói thêm nữa là trong cái giới giải trí ảo mà thật, thật mà ảo này thì công nhận là được ai đó hâm mộ và yêu quý quả là điều đáng mừng mà không phải ai cũng có được. Cho nên đôi khi sự hâm mộ ấy biến thành sự mù quáng khi thần tượng của mình làm cái gì sai cũng thành tốt, cái gì thối cũng thành thơm...:) Mình tự hào rằng mình có làm cái gì thì cũng trong lãnh thổ nhà mình, chỉ có người khác vào nhà mình phá chứ mình chưa bao giờ đi phá nhà ai :) và kì lạ ở chỗ nhà mình sinh hoạt thế nào lại cứ phải có người ngoài tham gia ý kiến mới chịu. Rất hoan nghênh các bạn có thành ý đóng góp chia sẻ đàng hoàng, một số thành phần còn lại thì chỉ cần 1 cú click chuột block là sẽ vĩnh viễn bị câm luôn, đơn giản như đan rổ ^^ Và mình không bao giờ tự google tên mình để đi coi mấy diễn đàn đang ném đá nói xấu gì mình, với mình thì việc đó chỉ chứng tỏ mình đang được các bạn quan tâm, và quan tâm quá mức...:p... Cho nên là...xã hội vốn là thế, ai hiểu cứ hiểu, ai rảnh cứ rảnh, ai yêu cứ yêu, ai ghét cứ ghét... vân vân và vân vân... Đâu phải lần đầu tiên mình gặp phải những vấn đề này, nó không còn làm mình chùm chăn khóc thút thít như xưa nữa, vì mình biết là mình có sống hết cuộc đời mình tận 100 năm lận thì cũng chưa chắc gặp được độ 1 triệu dân Việt Nam ^^ và lại càng không thể quen được từng đó người. Danh bạ điện thoại của mìn đến giờ trên dưới 1000, trong đó có tới 90% số chẳng bao giờ liên lạc (công việc, xã giao, khách hàng...)...còn 10% là bạn bè hay người quen, gia đình và đối tác. Tính ra mình hay đi chơi với 2-3 người, loanh quanh có vậy, thoải mái và vui vẻ, thế nên không biết bao giờ mới biết số lượng người "không ưa" mình ^^ Vô văn hóa là những người dùng lời lẽ thô tục trong nhà người khác để "dạy dỗ" chủ nhà chứ không phải việc chủ nhà có ỉa đái sai chỗ trong nhà của mình hay không ^^ Sống vui vẻ, sống khỏe mạnh, cống hiến và làm việc có ích, kiếm tiền và tiêu tiền...^^ Cứ thế mà hưởng :)
Posted on: Sun, 07 Jul 2013 16:34:32 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015