Ngồi nhìn lại thì mình thấy hạnh phúc và tự hào - TopicsExpress



          

Ngồi nhìn lại thì mình thấy hạnh phúc và tự hào về bản thân vì có những người bạn người anh người chị tốt và quan tâm đến mình và sợ mình lạc lối. Cám ơn mọi người nhiều lắm, nhìn lắm!!! nhưng mà mọi người đưng buồn kiệt nha nhưng mà con đường này kiệt đã chọn rồi. K muốn tìm hiểu nó như thế nào, k muốn trải nghiệm và kiệt muốn học những kĩ năng từ đây. Điều quan trọng là kiệt muốn làm giàu ở đây. Có thể kiệt không thành công nhưng mà kiệt cũng biết được thất bại như thế nào. Đó là những suy nghĩ thật của kiệt đó. Một điều kiệt có thể đảm bảo với mọi người là kiệt sẽ không đánh mất chính mình đâu. Mà kiệt sẽ trưởng thành hơn cả trong suy nghĩ và hành động. Một mạch lần nữa kiệt cám ơn mọi người nhiều lắm.
Posted on: Sun, 18 Aug 2013 12:48:07 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015