Nhiều người nói Xử Nữ là tập hợp những con người giả tạo. Khi ở bên những người bình thường chỉ trong một mối quan hệ xã giao thông thường, họ làm ra bộ mặt lạnh lùng, xa cách. Lúc ở bên những người bạn thân thiết mà họ tin tưởng, Xử Nữ lại trở nên thoải mái, thậm chí là nhiều chuyện, buôn đủ mọi thứ trên đời. Nhưng, họ vẫn giữ một khoảng lặng cho riêng mình, và chỉ khi ở một mình, Xử Nữ mới nhâm nhi nỗi buồn như một thói quen. Không phải Xử Nữ giả tạo, mà đó là cách ứng xử, như một kiểu thích nghi với cuộc sống. Giống như kiểu trong mùa đông bạn phải khoác thêm áo ấm để chống cái lạnh, trời nắng phải mang mũ để che vậy. Bản chất, con người thực của xử nữ đâu phải ai cũng được thấy?
Posted on: Sat, 26 Oct 2013 12:42:01 +0000