Nhìn lại 1năm... Yêu là khi đi bên nhau, Em luôn - TopicsExpress



          

Nhìn lại 1năm... Yêu là khi đi bên nhau, Em luôn được thể hiện là chính mình. Và Anh kủq thế! Em yêu Anh vì đó là chính Anh mà khôq phải ai khác! Một năm rồi anh nhỉ? Nhìn lại, chỉ một năm thôi nhưq thay đổi nhiều quá! Bạn bè mỗi đứa một nơi, họ kủq đã tìm thấy cho mình 1nửa yêu tkươq của mình, kủnq kóa đứa chưa tìm thấy( vì chưa kóa người thích hợp hoặc đã bị tổn tkươq) nhưq giờ đây họ kủq đã trưởq thành và nhìn đời bằq đôi mắt từq trải, và Em kủq thế! Em là nhỏ chúa kiếm chuyện gây sự, hay cau mài nhăn nhó, lại hay suy diễn lung tung, ngj ngờ linh tinh rồi hờn dỗi vu vơ... Nhưng giờ kủq đã thay đổi nhiều, biết lo lắng, suy nghĩ và quan tâm người khác,... Tuy là không sắc sảo bằng ai nhưng kủq được xem là kóa tiến bộ ( bởi nhữq tật xấu đến nay vẫn kòn, muốn thay đổi hít chắc phải cả đời +_^ hé.hé.) Nhìn lại một năm Anh và Em đã kùq trải qua. Bởi cuộc sốq là chẳng bao giờ êm ả! nhữq cay đắq chúq ta đã niếm trải, nhữq khó khăn, chặt vặt của cuộc sống mà chúq ta vấp phải tuy nó không đủ nhiều nhưng kủq khiến Anh và Em chăn trở bao lần... Nhữq tổn thương, cùnq nhữnq hiểu lầm, vô tinh mình làm nhau đau rồi ngẩn ngơ hànq giờ ngồi suy nghĩ... Những lần tranh cải, giận dỗi, trách móc,... làm nhau đau đến xé lòng... Nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua Em tin mình lại hiểu nhau thêm 1chúx.... Nhìn lại nhữnq kon đường chúng ta đã đi qua, nhữnq nơi chúnq ta đã đến và nhữnq việc ta làm cho nhau,... Dzù xa hay gần, dzù hèn hay sanq và dzù buồn hay dzuj... Thì tấc cả nhữq điều ấy là niềm dzuj, là hạnh phúc và là kí ức của 2đứa... Khôq chỉ là 1năm thôy đâu, mà phải là nhiều nhiều năm nữa hoặc phải là cả đời,... Bởi con người vốn ích kỉ và tham lam lắm mà! Ừh! Thì Em là px wậy nhưng px wậy yêu ox ngốk! +_^ P/s: Hạnh phúc này không dễ buông rơi!
Posted on: Fri, 09 Aug 2013 21:53:21 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015