Nhiều lúc nghĩ nghĩ thấy cũng may là mày ko iu tao, tao - TopicsExpress



          

Nhiều lúc nghĩ nghĩ thấy cũng may là mày ko iu tao, tao ko iu mày, chứ mà nếu tao với mày iu nhao thì chắc là mày bỏ tao từ lâu rồi. Nói thế thôi chứ tao biết cái thằng như mày thì đách dám bỏ ai, toàn là bị ngta bỏ thôi :)))) Vì ko bao h iu nhao đc cho nên tao với mày có thể làm bạn mãi mãi, nghĩ cũng tội mày. Nhưng mà nói đúng ra thì mày cũng có phước lắm mới đc làm bạn của tao, tao bảo đảm mày từ trước đến nay và về sau mày cũng sẽ ko tìm đc đứa bạn nào độc nhất vô nhị như tao luôn -tối tối đói bụng gọi Trung ơi đi ăn đi. Tội nghiệp thằng bé mới đi làm về mệt mỏi cho dù ăn cơm rồi cũng qua chở tao đi vòng vòng kiếm đồ ăn xong ngồi dòm miệng. -sáng sáng bất ngờ dậy sớm gọi Trung ơi ăn sáng cafe bệt đi. Tội nghiệp thằng bé trưa fai đi học cũng ráng chạy qa chở tao đi rồi tận hưởng ké. -tối tối trời mưa buồn quá gọi Trung ơi trời mưa rồi đi vòng vòng chơi đi. Tội nghiệp thằng bé bệnh tật gì cũng ráng chạy qua chở tao đi lượn mấy vòng nhà thờ Đức Bà cầu Thủ Thiêm. (ham chơi vl) -sáng sáng ngồi nghe nhạc xong nhận ra điện thoại mình ko có nhạc gọi Trung ơi trưa tao qua nhà mày mày chỉ tao cài với xài itune. Tội nghiệp thằng bé bài vở chuẩn bị chưa tới đâu phải ngồi còng lưng chỉ tao cài như thế này chép như thế nọ cuối cùng khó như chó vậy Trung, thế là thằng bé Trung lại còng lưng chép nhạc còn tao ăn dằm nằm dề lướt net uống nc cam Trung pha. -tối tối hơn 7h rồi còn thèm bánh mà ngại xa gọi Trung ơi tao thèm bánh Lolita quá. Tội nghiệp thằng bé trong khi nhà ngược đường lại ko đc về trễ vẫn chạy qua chở tao xuống tuốt Phú Nhuận ăn bánh cái vèo rồi đi về. (nói chung là thằng này nó cũng tham ăn) -sáng sáng giả bộ gọi Trung ơi tao muốn đi ăn Titi mày đi với tao ko? thằng bé ok xong với tao muốn đi mua cái này nè mà xa quá tao ko biết đường. Tội nghiệp thằng bé mai thi tới nơi vẫn qua chở mình sắm các thứ tầm xàm ba láp. -tối tối làm bài tập khó quá gọi Trung ơi giờ tao qua nhà mày mày chỉ tao làm bài. Tội nghiệp thầy giáo Trung giáo án soạn chưa tới đâu phải còng lưng ngồi làm bài cho tao còn tao tiếp tục ăn dầm nằm dề đọc tiểu thuyết uống nc cam Trung pha. Giờ thì sang Úc rồi tao đã tự lập hơn ko còn qua nhà đứa bé Trung đáng thương ăn dầm nằm dề nữa, chỉ là còn có 1 số việc bất đắc dĩ phải nhờ Trung, ví dụ như: -tối tối ăn chơi phè phỡn tới khuya mới nhớ ra có bài tập mà mắt mở ko lên gọi Trung ơi cái này mai cô tao kiểm rồi mà tao buồn ngủ quá mày làm dùm nha. Tội nghiệp thằng bé lao động quần quật từ sáng tới tối vẫn còng lưng ra kẻ bảng, gõ từ, đặt câu xong rồi gửi mail cho tao. -sáng sáng gọi Trung ơi online đi t với mày skype mày chỉ tao làm bài thuyết trình. Tội nghiệp thằng bé nghỉ trưa có tiếng mấy cũng phải online chỉ bảo tao, cuối cùng abcxyz đc vài câu thì cái này nó ngang như vậy đó dọc như vậy đó, mày làm đi nha xong rồi gửi tao. Mày thì cái gì cũng OK mỗi tội dễ dãi quá, gái đứa mà như vậy ko đc :)) Mày thì thương tao chiều tao thiệt nhưng mà tao nghĩ là mày có âm mưu, làm cho tao trở thành 1 đứa vô dụng, vì vậy mày phải lãnh hậu quả là bị tao làm phiền suốt đời :)))
Posted on: Fri, 08 Aug 2014 14:39:20 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015