Nhiều lúc ngẫm lại mình tự cười vào mũi của mình - TopicsExpress



          

Nhiều lúc ngẫm lại mình tự cười vào mũi của mình vì đã làm cái chuyện mà mấy chị hay nhắc tới là “tài lanh xí xọn”. Ai biểu mình nói, ai mượn mình quan tâm, tự nhiên nói lung tung làm như lời nói của mình có trọng lượng lắm, biết đâu ngta rất bực bội nhưng vẫn lắng nghe vì lịch sự thôi , thiệt là cái bệnh chủ quan không chịu bỏ. Từ giờ trở đi sẽ lưu ý không nhúng mũi vào chuyện của người ta nữa , chừng nào hỏi thì nói, không hỏi thì thôi , không được ba hoa chích chòe nữa , nhớ đó.
Posted on: Thu, 05 Sep 2013 09:19:43 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015