Nhiều người, thường bắt đầu tâng bốc cái gì ( - TopicsExpress



          

Nhiều người, thường bắt đầu tâng bốc cái gì ( ở nước ngoài), không hài lòng cái gì ( ở Việt Nam ), đều thường mở đầu bằng điệp khúc ở bển :D Như chuyện ông Tây nào đó nói với ông Ta " Tau thấy nước tau bọn nhỏ chơi chọi tuyết, bọn nó lụm có một mớ tuyết tơi rồi chọi nhau nhẹ nhàng vui vẻ. Còn bọn sv nước mài toàn vo viên, nén chặt rồi mím môi, mím lợi phang vô mặt nhau .....". Ý ngầm quơ cả nắm chởi dân vn bạo lực ! Tui mà nói chuyện với ông Tây đó là tui cà khịa liền " Có một nắm người mà mày cũng lôi cả nước tau vô chi mại? Một đám chọi tuyết tơi nó cũng đâu bảo đảm cả nước mài ai cũng chọi tuyết tơi. Nếu nói nước tau bạo lực thì tuổi nào mà so với tầng tầng lớp lớp những vụ xả súng ở nơi công cộng như nước mài !? Mà, mài đã thấy được bao nhiêu đứa nước mài chơi chọi tuyết. Và thấy bao nhiêu đứa nước tau chơi chọi tuyết rồi ? Nhìn một hiện tượng mà đánh giá luôn bản chất thì là người nông cạn. Đằng này một thằng ( một nhóm ) làm, mà mài chơi luôn cả nước tau mới ghê chớ hả :v " Đó là si nghĩ. Vì tui ko biết tiếng ngoại quất nha hơm :v Và, theo nhiều chuyện kể dạng này, người kể hay kèm theo câu " Ôi, nghe mà nhục. Ôi, nghe mà xấu hổ ". Thay vì phải nhìn cái thằng đó, cự lại nó, nói cho nó biết " Mài nói chuyện kiểu đó tau cũng đánh giá thấp mài, và thực sự rằng mài cũng ko có nice lắm khi nói dzậy đâu nha hơm !" Chuyện cần làm, đáng làm thì ko lo làm. Lo xấu hổ, lo nhục dùm. Ai mượn mà rảnh dzữ ! Tui ở vn từ nhỏ đến lớn mà vẫn chưa hết ngạc nhiên về người vn. Từ những điều tốt đẹp nhất cho đến những điều xấu xa trời ơi đất hỡi nhất. Cũng chả dám nhận xét gì mang tính " cẩm nang dân tộc " cả....... Thế mà một số người, đi du lịch vài bữa, vài tháng, vài năm, mười mấy năm ở các nước khác. Đều có những đánh giá như đúng rồi. Bệnh chung của tất cả họ là luôn luôn so sánh bên đây với bên bển hehe Đánh giá là một chuyện hết sức chủ quan. Chỉ nên dựa vào chính đối tượng đang thể hiện. Đừng đem những so sánh mang tầm quất gia vào đây, nó vĩ mô ra gây tranh cãi mệt đầu.... Nhớ thời tóc ba chỏm vô forum. Chả biết ai là ai, con nhỏ phang nguyên câu trong một topic tranh cãi vùng miền " Ở đâu cũng có anh hùng. Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên " Từ đó nổi tiếng luôn :v
Posted on: Sat, 20 Jul 2013 12:08:47 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015