Nhìn cảnh Mẹ con chị Tân đi lang thang khắp nới để - TopicsExpress



          

Nhìn cảnh Mẹ con chị Tân đi lang thang khắp nới để tìm tin tức anh Điếu Cày, tôi thật sự đau xót. Ngẫm người lại nhớ đến ta. Những ngày tôi chạy đôn đáo ở Sài gòn, không 1 nơi nào cho tin mà còn bị bám sát, căng thẳng. Những ngày trở về đất nước thứ hai tôi được bảo vệ để tranh đấu cho tới ngày "thành công". Tôi đã hiểu rõ thế nào là giá trị của tự do, nhân quyền mà tôi đang có. Vì thế mà tôi cứ ước ao những giá trị này phải dành cho quê hương tôi, nơi đã bị dày xéo vì những chủ nghĩa hoang tưởng, vì những kẻ cầm quyền ngoan cố, tham lam: quyền lực và dollar.
Posted on: Wed, 31 Jul 2013 05:57:04 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015