Nhật kí Hà Nội sống chậm ngày thứ 5. Hồi - TopicsExpress



          

Nhật kí Hà Nội sống chậm ngày thứ 5. Hồi tưởng cũng là một cách sống chậm. Như tôi nhớ lại khoảnh khắc đi trên đường Phan Đình Phùng. Mùa này hoa sưa trắng bừng trời. Mùa này Hà Nội đang lá nhú xanh non. Bắt gặp hình ảnh quá đỗi lịch sự. Hai chú đạp xích lô du lịch mặc áo sơ mi trắng, sơ vin quần đen, đi tất, đi giầy. Lịch sự như một Hà Nội không biết ồn ào nhốn nháo là chi. Những thênh thang phố xá như thế. Bỗng chốc quên là đang sống trên một mảnh đất thì ít mà người quá nhiều, lúc nào cũng đông đúc chen chúc. Vượt xe lên trước, tấp bên vỉa hè để đợi 2 chiếc xe đi ngang và chụp lấy một bức hình. Nhưng xe nhanh quá. Lại phải phóng xe đi sau để chớp lấy một tích tắc. Mà tích tắc đó sẽ trở thành khoảnh khắc - không muốn quên. Cuộc sống cho chúng ta rất nhiều khoảnh khắc. Nhưng đừng bỏ qua quá nhiều. Hãy giữ lại, một ít sự đặc biệt - theo một cách nào đó - của riêng mình.
Posted on: Tue, 18 Mar 2014 07:28:12 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015