Nhật ký ngày 27/9/2013: Ngày đầu tiên quay trở lại - TopicsExpress



          

Nhật ký ngày 27/9/2013: Ngày đầu tiên quay trở lại mái nhà ấy sau 240 giờ rong ruổi, tôi nhìn thấy sự đổi thay: hàng cây, chiếc ghế kể cả những người bạn Tôi thấy mọi thứ mới hơn, đẹp hơn như thể có bà tiên nào đó vừa vung cây đũa thần lên vậy Tôi biết thay đổi là điều hiển nhiên như lá rụng, như gió chuyển mùa...Có thể hàng cây, chiếc ghế, bạn bè tôi thay đổi. Có thể tôi thay đổi hay có lẽ là cả hai Đi nhiều, gặp nhiều, tôi nhận ra con người ở đâu cũng giống nhau: cũng cái ăn, cái mặc, cũng tìm những thú vui hay mong muốn thuộc về chốn nào ấy Có lẽ vì vậy mà tôi nhìn cuộc sống đỡ thiên vị, đỡ so sánh và dán nhãn hơn chăng?
Posted on: Sat, 28 Sep 2013 15:54:56 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015