Nhắm mắt lại rồi suy nghĩ, ko biết mình đã đánh - TopicsExpress



          

Nhắm mắt lại rồi suy nghĩ, ko biết mình đã đánh mất đi bao nhiêu cái gọi là "niềm kiêu hãnh". Biết mình biết ta thì tốt, nhưng đôi lúc sự tự tin sẽ tốt hơn gấp nhiều lần. Nếu mình ko tự yêu thương lấy chính mình, thì KHÔNG ai có thể yêu mình được. Có lẽ đã từng kiêu hãnh nghĩ rằng cái gì ko thuộc về mình thì tự khắc nó sẽ ra đi và cái vốn thuộc về mình thì tự khắc nó sẽ ở lại, nên chẳng cần phải cố gắng hay bi lụy để giữ chặt bất cứ cái gì. Và rồi mình đã đánh mất... Bài học lớn đầu đời để lại nhiều nỗi đau, để lại cả những trăn trở day dứt, làm mình hoài nghi nguyên tắc sống của chính mình. Đã từng nghĩ rằng, nhất định phải sống tốt gấp nhiều lần hơn để khi ai đó quay đầu lại, có người sẽ hối hận vì đã từ bỏ. Nhưng thật ngu ngốc, người ta có- thèm- quay- đầu đâu??! Chỉ cần sống tốt vì chính bản thân mình thôi. Hãy kiêu hãnh và vui vẻ mà sống! Game over! Losing me will be your mistake. Kaka...
Posted on: Fri, 12 Jul 2013 10:44:08 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015