Nhớ “ông già gân” quá!8:34 17/10/2013 Xem thêm: Sir - TopicsExpress



          

Nhớ “ông già gân” quá!8:34 17/10/2013 Xem thêm: Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, David Gill, Manchester United, Premier League (BongDa.vn) - Đó là cảm giác không chỉ của cá nhân tôi mà là tâm trạng chung của rất nhiều những CĐV yêu mến đội bóng Manchester United. Tôi nhớ ông già gân vì người đã là một phần không thể thiếu của lịch sử bóng đá thế giới, và là biểu tượng sống mãi của sân Old Trafford. Một con người cá tính, tài năng và yêu Quỷ đỏ hết mình. >> Xe của Moyes chết máy trên đường Sir Alex Ferguson >> Con cá và chiếc cần câu >> Sir Alex: Cầu thủ bây giờ đụng là vỡ >> Bosnich muốn Australia mời Sir Alex làm HLV Có thể đối với nhiều anti-fan thì Sir Alex chỉ là một HLV “lắm mồm” nhất nhì giới túc cầu vua với vô số những phát ngôn sốc óc, những hành động chướng tai gai mắt. Còn đối với tôi đó lại là một con người đầy cá tính, dám nói những gì mình nghĩ, dám làm những việc mình muốn. Có thể việc ông nhận những án phạt từ FA hay UEFA về phát ngôn không hay ho gì. Song nếu không có những phát ngôn của ông thì bóng đá có hấp dẫn và người xem bóng đá có biết những mảng tối phía sau môn thể thao vua này không? Thật thú vị khi đọc tin tức thấy Sir Alex công kích FA dung túng đội bóng này với lịch thi đấu thuận lợi, chơi xấu Man United với lịch thi đấu dày đặc. Hay tố cáo lý do FA chống lại M.U là vì CLB của chúng tôi chơi quá hay, đạt quá nhiều danh hiệu, không san sẻ cho kẻ khác. Rồi việc UEFA chống lưng cho Barca, chèn ép các câu lạc bộ Anh ở sân chơi Champions League… Những phát ngôn đó ít nhiều đều khiến những ông lớn khó chịu và những khoản tiền phạt, những án phạt cấm chỉ đạo trên băng ghế huấn luyện mà ông già gân đón nhận là tất yếu, song ông chẳng lấy đó làm sợ hãi nhé. Sir Alex với giáo sư Arsene Wenger Còn nhớ giải ngoại hạng Anh từ mười năm trở lại đây, có HLV nào khiến cho giới truyền thông tốn kém giấy mực như Sir Alex. Ông là mẫu HLV thích khẩu chiến trước những trận đánh lớn, ông luôn muôn mỗi đối thủ trước khi gặp Quỷ đỏ phải chịu sức ép thật lớn từ truyền thông, báo chí. Những HLV nào dám nói bóng gió ông thì ngay lập tức Sir Alex sẽ “võ mồm” ngay. Thế nên những trận khẩu chiến giữa Sir Alex với giáo sư Arsene Wenger, với người đặc biệt Mourinho, với cựu HLV Man xanh Mancini, với cựu HLV Chelsea là Benitez hay xa hơn là với cựu HLV Kevin Keegan của Newcastle đã trở thành kinh điển. Chính vì vậy mà những tờ báo lớn của Anh và thế giới thường nhắc đến món đặc sản của ngài máy sấy tóc chính là những cuộc khẩu chiến. Nếu chỉ nhìn sơ qua ai cũng chỉ thấy nó là những lời nói qua nói lại giữa những nhà cầm quân. Song nếu nhìn sâu xa hơn khẩu chiến chính là một thứ vũ khí lợi hại mà không phải ai cũng có thể sử dụng hiệu quả. Sir Alex đã rất thành công vì những cái tên như Arsenal, Livepool, Chelsea, Manchester City hay Newcastle đã nhiều lần mất điểm, ngã ngựa vì dính bẫy “khẩu chiến” của ông. Khẩu chiến ở một khía cạnh nào đó nó chính là tâm lý chiến, là một cuộc đấu trí bằng ngôn từ, bằng giọng điệu. Ví dụ như hồi tháng 1/2009, Liverpool đang dẫn đầu BXH Premier League, Sir Alex bất ngờ xỉa xói “Liverpool không có kinh nghiệm trong cuộc đua đến ngôi vô địch”. Đến ngày 12/1/09, Benitez nói bóng gió chuyện GĐĐH David Gill đã có tác động lên FA để M.U thường xuyên được hưởng lợi bởi các quyết định của trọng tài. Cuối cùng, kết thúc mùa giải 2008/09, Liverpool chỉ về nhì trong khi đội đăng quang là Quỷ đỏ. Một ví dụ đáng nhớ khác là ở mùa giải 1995 - 1996, kết thúc giai đoạn một thì Newcastle bỏ cách M.U tới 12 điểm và tràn đầy cơ hội đăng quang Premier League. Sau một chiến thắng khá nhọc nhằn với tỷ số 1-0 trước Leeds, đội bóng xếp thứ 13, Sir Alex lên tiếng ca ngợi đối phương “Họ cứ chơi thế này thì hoàn toàn có thể nằm ở tốp đầu”. Ông cũng có những lời tương tự như thế với Nottingham Forest. HLV của Newcastle ngày đó là Kevin Keegan đùng đùng nổi giận vì điều đó, nhưng vì thế Keegan đã dính đòn tâm lý và sau đó, Newcastle mất điểm trước cả hai đội bóng này, dẫn đến màn lội ngược dòng ngoạn mục của M.U. Mặt khác, HLV mạnh mẽ chuyện đáp trả lại những lời chỉ trích, chê bai của đối phương sẽ giúp cho các cầu thủ tự tin hơn, là sự kích thích cần thiết. Hãy nên nhớ rằng đã không ít lần Sir Alex nói sốc cầu thủ để họ tự ái và quyết tâm thi đấu, ví dụ như với Eric Cantona, David, Beckham, Gigs, Van Persie, Rooney… Và ông luôn phản bác, bảo vệ cầu thủ đến cùng trước mũi dùi chỉ trích của dư luận, của giới truyền thông. Ngoài ra, ở ông già gân còn là một điển hình tài năng quản lý nhân sự, giáo dục cầu thủ. Ông biết “mềm nắn, rắn buông” đúng đối tượng, đúng thời điểm. Ông dành lời khen và hình phạt đều có mục đích, chúng đều nằm trong toan tính là sẽ giúp ích cho đội bóng. Thế nên hãy đừng oán trách, khó chịu khi ông quyết định mua cầu thủ này, bán cầu thủ kia đi. Với tôi, Sir Alex sẽ mãi mãi là một HLV tài năng bậc nhất thế giới, là biểu tượng của Quỷ đỏ oai hùng. Dẫu biết rằng không ai níu kéo được thời gian, ông già gân cũng không còn ở vị trí HLV trưởng Man United, song mỗi lần nhắc đến nghiệp huấn luyện thì tôi nhớ ông lắm các Manucians ạ!
Posted on: Sun, 20 Oct 2013 06:01:10 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015