Những cô gái xinh đẹp sinh ra luôn muốn sống sa hoa, - TopicsExpress



          

Những cô gái xinh đẹp sinh ra luôn muốn sống sa hoa, giàu có, cao sang. Vì họ nghĩ sắc đẹp của mình có quyền lực. Cuộc sống thực dụng, luôn mưu mô, tính toán lừa gạt những thằng đàn ông đại gia nhẹ dạ. Những cô bé 9x bày đặt làm hot girl, rồi cuối cùng cũng thành búp bê trao tay người này đến người khác. Theo suy nghĩ hiện đại thì tiền bạc có thể mua được tất cả ! Đúng vậy ! Nhiều tiền sẽ mang đến cuộc sống sung túc, mang đến cho bạn sự thoã mãn những ham muốn, mang đến niềm kiêu hãnh và cả giá trị của bạn trong cái xã hội hỗn độn này. Nhưng cuối cùng thì tiền bạc vẫn không mua được hạnh phúc thật sự. Những cô gái ấy chấp nhận cuộc sống không cần hạnh phúc, vì chỉ cần có tiền, có xe hơi, có túi xách hàng hiệu để khoe là đủ hạnh phúc rồi. Người ta gọi đấy là cuộc sống ảo tưởng, đang rất thịnh hành với thời buổi bây giờ. Vì đa số họ chỉ yêu bản thân.. Nhưng cái gì cũng có mặt tối của nó, nhìn bề ngoài có thể thấy họ may mắn ... Nhưng thực chất thì họ đang là những kẻ bất hạnh nhất, vì cuộc sống đã bị tiền bạc che mờ và mãi mãi không tìm thấy lối thoát, ko thể kiềm hãm bản thân và liên tục sống sai lệch với lẽ tự nhiên. Xung quanh họ chỉ có những thứ vô tri lấp lánh làm bạn, cuộc sống không hề có niềm tin vào bất kì ai, lòng luôn lo lắng hoang mang ngày mai mình sẽ mất gì trong số đồ mình đang sở hữu . Họ đâu biết rằng nhan sắc không phải là mãi mãi và họ là một tài sản có chiều hướng ngày một hao mòn. Cho đến khi ko còn cái vũ khí sắc đẹp thì họ sẽ trở nên lụi tàn và vô dụng trong mắt những thằng đại gia. Chẳng có thằng đàn ông nào giàu có mà ngu ngốc đầu tư vào một cổ phiếu biết trước sẽ thua lỗ cả. Nếu những cô gái thông minh biết tính thì sẽ để lại một ít của cho sau này sống già cô độc. Còn những cô gái ngu ngốc thì xác định về già gặm lá mà ăn trong cô đơn. Những đứa khéo hơn thì chấp nhận làm vợ một cách bất đắc dĩ của một thằng nào đó và mãi mãi trở thành nô lệ của nó. Chúng ta luôn phải đánh đổi một thứ để có một thứ, cái gì cũng có giá trị và mặt trái của nó. Tôi không cảm thấy buồn vì mình may mắn sinh ra không quá xinh đẹp. Có thể tôi xấu tôi không nhận được nhìu ưu đãi trong cuộc sống chỉ biết nhìn bề ngoài này, nhưng tôi sẽ không mặc cảm tự ti và vẫn ngẩng cao đầu tự hào rằng tôi có nhìu thứ mà nhìu người đang mơ ước. Tôi có tài năng, và tôi biết sử dụng nó ! Không phải ai sinh ra cũng biết sử dụng khả năng bẩm sinh của mình. Tôi biết làm nhìu thứ, mà những cô gái kia ko hề dám đụng tới hoặc chưa bao giờ đụng tới vì họ sợ tróc mẻ da dẻ hoặc luôn nghĩ sẽ có người làm thay mình. Suy ra tôi đã giỏi hơn họ rất nhìu. Tôi không cầu danh vọng hoặc giàu có, nên tôi luôn biết rõ ai là bạn bè thật sự ! Những người luôn bên tôi khi tôi cần, và sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi khi tôi gặp hoạn nạn. Tôi biết họ chơi với tôi vì cái gì! Tất nhiên ko phải vì tôi có danh tiếng nên bám đít hưởng ké, hoặc tôi có quá nhìu tiền để bao nó ăn ké. ~ đến khi ko còn thì nó cũng theo đứa khác oh yeah~ Bạn bè tôi tuy bình thường nhưng chưa bao giờ tầm thường, vì họ luôn là những con người sống thật! Họ sẽ ko phân bì hay ganh đua với tôi !~ rất tự nhiên và vui vẻ, luôn mang cho tôi nụ cười thoải mái. Tôi không xinh đẹp nên tôi sẽ nhận ra ai yêu mình thật sự. Người ấy không yêu tôi vì bất cứ lý do gì, sẽ không tính toán với tôi bất cứ thứ gì. Sẽ ko buồn phiền dè dặt nếu mặt tôi nổi vài cục mụn xí xí, sẽ k bĩu môi khi tôi béo hay gầy đi, luôn khen tôi xinh dù sự thật hơi lệch tí. Nhưng tôi sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc và yên bình khi sống bên cạnh một người yêu mình chân thành. Cho dù không có giàu sang, ko có nhà lầu xe hơi hay túi xách hàng hiệu thì tôi luôn cảm thấy vui vẻ thoải mái thoã mãn là được . Cuộc sống đơn giản ko sa hoa, dựa vào nhau và tiến lên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và mọi chuyện đó là một gia đình thật sự tôi mơ ước. Suy ra tôi có thể khổ nhưng tôi hạnh phúc và may mắn ^_^
Posted on: Sun, 28 Jul 2013 00:23:10 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015