Những điều nên suy ngẫm Nỗi nhục “Em là nỗi - TopicsExpress



          

Những điều nên suy ngẫm Nỗi nhục “Em là nỗi nhục của bộ giáo dục”, một cô giáo ở Việt Nam đã phê như thế vào bài kiểm tra bị chấm 1,5 điểm của học trò. Trang Vietnamnet đưa tin này vào một bài chạy tít “Bật cười với những lời phê hài hước của thày cô.” Tôi chỉ thấy mình bật ngửa. Rồi được một người bạn nắn sốc, rằng Hoài đi xa lâu rồi không biết, dân mình là giống ưa nặng, không thượng cẳng chân hạ cẳng tay không được. Còn đã nói thì phải rát mặt, nhiếc móc phải xóc óc, chửi chưa rách mồm chưa đạt nghị quyết. Cái gì cũng phải thật phũ. Phê thế đã ăn thua gì. Ờ, ra vậy. Bên này, nơi tôi vừa mới qua 12 năm đi họp phụ huynh, học trò là Thượng đế toàn tập. Thượng đế có khùng, lười chảy thây, láo toét, dốt không lưu vào ổ nào cho hết, cũng không thể bị tước địa vị. Phê bình Thượng đế ở bên này là việc vô cùng nhạy cảm. Nên tôi bỏ qua chuyện phong tục mỗi nơi một khác, chỉ bàn về nghĩa của lời phê nói trên. Nó trước hết cho thấy giáo viên quan tâm đến điều gì. Tác hại duy nhất của học kém đáng cho cô giáo ấy nói đến là nó sỉ nhục Bộ Giáo dục. Như thể mục đích quan trọng nhất của sự học trong nhà trường là vinh danh Bộ này. Suy ra, nông dân thất bát là sỉ nhục Bộ Nông nghiệp, bệnh nhân sâu răng mắt toét là sỉ nhục Bộ Y tế, vượt đèn đỏ là sỉ nhục Bộ Giao thông, doanh nghiệp phá sản là sỉ nhục Bộ Tài chính, giết người là sỉ nhục Bộ Công an, và giữa hoàng hôn cộng sản mà dựng quán cafe nháy mắt với Lenin, hoài niệm một thuở bình minh cộng sản thì tất nhiên là sỉ nhục Bộ Chính trị. Ý nghĩa của toàn bộ thành tích sống, chiến đấu, lao động, học tập và uống cà phê của người Việt được xác định qua vinh và nhục cho các thiết chế chính quyền. Nỗi nhục có hai khả năng liên đới. Nỗi nhục của ai, của cái gì và nỗi nhục cho ai, cho cái gì. Trong văn cảnh đang nói tới, giáo viên đã viết ẩu, ẩu không chừa cả chính tả và dấu chấm câu. Lẽ ra phải sửa thành “Em là nỗi nhục cho Bộ Giáo dục.” mới đúng ý xỉ vả muốn gửi đến cậu học trò. Còn nỗi nhục của Bộ Giáo dục là bất lực trước một nền sư phạm không chỉ phũ phàng mà còn hoàn toàn nhầm đối tượng phụng sự. Không phải cậu học trò, mà cô giáo ấy là nỗi nhục của Bộ này. Còn nỗi nhục của truyền thông khi gợi ý cho công luận “bật cười” ở đây, tôi không muốn đếm xỉa. Một năm học mới ở Việt Nam lại bắt đầu. Bên này cũng thế, các Thượng đế lại lon ton đến trường. © 2013 pro&contra Phạm Thị Hoài 15 bình luận Để lại bình luận ... Mới nhất Cộng đồng Chia sẻ Hình biểu tượng Hàn sĩ • 5 hours ago Gửi cháu Lù Văn Đạt. Chú xin lỗi trước nếu chú viết sai tên cháu (vì bức ảnh quá mờ). Mong cháu đừng buồn vì lời phê của cô giáo nhé. Cháu hoàn toàn không có lỗi. Lỗi là ở người lãnh trách nhiệm dạy dỗ cháu thành "nỗi nhục của bộ giáo dục". Vì chính cô giáo của cháu cũng chưa được giáo dục tốt. Bằng chứng là cô giáo cũng sai, thay vì viết Bộ Giáo dục lại viết là bộ giáo dục (không viết hoa). Lỗi là ở chế độ. Trong khi người ta hô hào xây dựng "mô hình nhà trường", "mô hình thành phố", "mô hình bệnh viện", "mô hình hành chính" v.v nhưng lại quên một điều quan trọng nhất là xây dựng "mô hình con người". Tất cả đều do chế độ chính trị mà ra cả, cháu à. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài mà. Cháu chỉ cần học sao để trở thành một người lương thiện là tốt rồi. Muốn biết thế nào là người lương thiện thì cháu nên hỏi bố mẹ cháu, đừng hỏi cô giáo dạy môn địa lý của cháu nhé. Chúc cháu vui khỏe. Chào cháu. 1 •Trả lời•Chia sẻ › Hình biểu tượng nguoiduatin • 8 hours ago Trong giờ dạy lịch sử đảng "quang dzinh"cô giáo hỏi một học học sinh: Dũng cảm là gì? - Học sinh: Dũng cảm là...Đéo sợ! - Cô giáo mét ông hiệu trưởng, sau lúc trầm ngâm như một triết dza, ông hiệu trường nhìn cô giáo trả lời. Nó nói Đéo sai! - Cô giáo chẳng vừa, đã thế đây cũng Đéo dạy! - Ông hiệu trưởng xuống giọng, đây cũng Đéo cần! Một đất nước ảnh hưởng nặng nến giáo dục bác&đảng đúng là Đéo khá! 13 •Trả lời•Chia sẻ › Hình biểu tượng Dân SG nguoiduatin • 7 hours ago Hihihi. Cho mình ké dzới ! - Học sinh: cô "đéo dạy", ông hiệu trưởng "đéo cần", thế thì ông "đéo học". Tao mà "đéo học", không ai trả tiền cho tụi bây, cho tụi bây đói ông cũng "đéo sợ". Học sinh về nhà "mét" với cha mẹ là nhà trường "đéo dạy" với "đéo cần". - Nổi nóng, ông già hét: "đéo dạy" cho con ông, thì ông "đéo ke". "Đéo m....ẹ" cái Sở Giáo Dục, ông cho con ông đi học.....nước ngoài !!! 4 •Trả lời•Chia sẻ › Hình biểu tượng Quỷ Đỏ Bán Nước • 8 hours ago “Em là nỗi nhục của bộ giáo dục”, ... thế thì ai đã dạy dỗ em suốt năm qua cho đến nổi em trở thành 'nổi nhục' như thế hả cô giáo !?! À thì ra bọn việt cộng củng như nhau: chính mình làm cho dân trí trở thành ngu đần, làm cho xã hội tồi tệ, rồi thì củng chính mình lôi thằng dân ra mà chửi, mà đánh, đây mới chính là TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN trên đầu nhân dân đó ! 5 •Trả lời•Chia sẻ › Hình biểu tượng Tôi, xa Hà Nội năm em 16... • 9 hours ago Cái này phải gọi là "đỉnh cao- sư phạm- xhcn" Không có bất cứ nơi nào! •Trả lời•Chia sẻ › Hình biểu tượng Ga Tre • 9 hours ago Mua quan bán chức, cha truyền con nối buôn Dân bán Nước đảng trị + côn an trị là nỗi nhục của ai ? Xin hãy khoanh vào câu nào đúng . A - Dân oan B - Đcsvn C - Tổ Quốc D - hcm 5 •Trả lời•Chia sẻ › Hình biểu tượng thong thien ty • 12 hours ago Cô ơi, con kính phục cô, con kính nể cái nền giáo dục xhcn của các ngài tổng lú. Các ông Đảng ngu và đần nó vừa vừa cho dân ngu với. 4 •Trả lời•Chia sẻ › Hình biểu tượng Dân Quê • 13 hours ago Theo DQ thì ngược lại, bộ “Giáo Dục do ĐCSVN đào tạo” hiện nay là nổi nhục lớn cho người dân & dân tộc VN. Các bạn hãy vào đây đọc 1 bài thơ do 1 cô giáo (ko biết tên) làm gửi cho bộ trưởng BGD-ĐT Phạm Vũ Luận. DQ đọc mà rơi nước mắt. danlambaovn.blogspot.co... •Trả lời•Chia sẻ › Hình biểu tượng San Jose • 15 hours ago Đây là đề toán lớp 2 nè có ai giải được không chứ tui chịu không nổi với nhà trường xuống hố cả nước nầy luôn nhìn cái đề mà cười đến đau bụng luôn. 6 •Trả lời•Chia sẻ › Hình biểu tượng Lukhach San Jose • 2 hours ago Lỗi này là do: Một người đọc, một người đánh máy, không cần kiểm tra lại cứ thế in ra, photo hàng loạt. Mấy vụ tương tự như vậy hay xảy ra ở Trung tâm giáo dục thường xuyên. Giáo viên kém chất lượng, không tranh thủ soạn đề sớm, nên dễ mắc sai sót dở khóc dở cười. •Trả lời•Chia sẻ › Hình biểu tượng thong thien ty San Jose • 12 hours ago Tuyệt chiêu kinh hoàng! 2 •Trả lời•Chia sẻ › Hình biểu tượng sơn nguyễn • 16 hours ago Theo tôi không phải nỗi nhục mà là thành quả của ngành giáo dục thì đúng hơn 4 •Trả lời•Chia sẻ › Hình biểu tượng Gây Hấn Sự • 16 hours ago Sao không ai nói hồ chí minh là nổi nhục nhã của Dân nhỉ? 5 •Trả lời•Chia sẻ › Hình biểu tượng Bình Tĩnh Gây Hấn Sự • 10 hours ago − Tên tội đồ Hồ Chí Minh là nỗi nhục của cả một dân tộc, viết tên HCM không viết hoa cũng là nỗi nhục của Bộ Giáo Dục thời XHCN dạy học cho học sinh những điều tào lao. 1 •Trả lời•Chia sẻ › Hình biểu tượng Nhục • 17 hours ago Bộ giáo dục là nổi nhục nhã cho nhân dân Việt Nam thì chính xác hơn 16 •Trả lời•Chia sẻ ›
Posted on: Tue, 03 Sep 2013 21:25:07 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015