Niềm vui, niềm hạnh phúc khi cả nhà xum vầy vì bố - TopicsExpress



          

Niềm vui, niềm hạnh phúc khi cả nhà xum vầy vì bố đã về nghỉ hưu, hai chị em ngày một khôn lớn. Cuộc sống hạnh phúc tưởng chừng vô tận, bỗng một ngày cuối hè, bố đột ngột ra đi vĩnh viễn để lại cú sốc lớn cho mẹ và chị em mình. Mình vẫn không thể quên buổi sáng ấy, mẹ thất thanh gọi "các con ơi, bố mày sao thế này". Mình bật dậy lao đến giường bố mẹ, bố vẫn ngủ ngon lành, có điều mẹ lay mãi mà bố không dậy. Hai chị em nhào vào gọi bố, bố vẫn ngủ say. Rồi mẹ bảo mình đi báo cho các bác, ông bà ngoại. Mình đạp xe lao ra đường mà trong đầu rỗng tuyếch, chẳng khóc cũng chẳng thể nghĩ được gì. Đến Thi Sách vào báo cho bác mình, mình vẫn không tin vào sự thật, chỉ nói là "bố cháu bị làm sao ý, mẹ cháu gọi mãi ko dậy". Sang đến Hàng Chuối, gọi ông bà dậy rồi mình mới mếu máo khóc "bố cháu chết rồi". Rồi thế là chân tay khuỵu xuống không đi được xe về nữa, dì phải chở về. Trên đường về thì gặp Y đi bơi buổi sáng, mình cũng báo với Y như vậy để nó báo hộ mình với lớp. Về đến nhà thì nhà đã đầy người, bố thì vẫn nằm đấy, có điều đã được mặc bộ comple mặc chụp ảnh hôm Tết. Mẹ thì khóc gào bên cạnh, lúc đó mình mới cảm thấy đau đớn, khóc như mưa gọi bố. Còn 3 ngày nữa là mình nhập học cấp 3 - trường PTTH Kim Liên. Dù sao bố cũng kịp biết mình đã thi đỗ cả 2 trường PTTH và mình sẽ học Kim Liên cho gần nhà.
Posted on: Wed, 26 Jun 2013 17:04:51 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015