No. 8141 Anh ơi! Em cảm nắng người khác mất rồi! - TopicsExpress



          

No. 8141 Anh ơi! Em cảm nắng người khác mất rồi! :3 Đối với dân quê như em thì cái thành phố này được coi là xa hoa lắm. Con người ở đây hào nhoáng lắm,và có nhiều cái xa xỉ lắm,không như dưới quê mình đâu. Là con gái,ai không thích được bạn trai dẫn đi ăn ở những quán sang trong,đi thăm thú những nơi dành cho tầng lớp cao hơn mình. Con trai thành phố ga-lăng lắm anh,nói chuyện dễ thương lắm anh và cũng rất nhiệt tình giúp đỡ em nhiều lắm anh,nhất là đối với sinh viên năm nhất còn nhiều bỡ ngỡ như em. Anh à! Hôm trước em có đi xem văn nghệ,vì chiều cao khiêm tốn nên nhón mãi mà không thấy,có 1 anh kia kìa,nhường chỗ cho em. Lần trước nữa em dắt xe không được,có 1 anh dắt xe ra dùm em,anh còn cười với em nữa. Anh à! Mẹ nói đúng! Thành phố có nhiều thứ cám dỗ ta,dễ khiến ta sa ngã. Anh à! Em thú thật với anh là em chỉ cảm nắng thui. Giống như khi người ta bị bệnh,chỉ cần uống thuốc,mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Em cũng vậy,mọi thứ trên đây cũng chỉ làm em mơ tưởng 1 chút về nàng công chúa,nhưng hiện thực của em vẫn là anh. Anh phải biết điều ấy và đừng buồn em nhá. Khoảng thời gian sống và học tập tại đây sẽ làm em trưởng thành hơn,va chạm nhiều hơn với xã hội,và cũng là thời gian ta suy nghĩ nhiều hơn về tình cảm của mình. Nó. Có phải là say nắng,tình cảm gà bông,tình bạn đơn thuần hay là tình yêu đích thực. Thời gian sẽ giúp ta vững chãi hơn trong tình cảm 2 đứa trước những thử thách sau này: gặp được anh/em nào đó tốt hơn,học tập,việc làm,.....và nó cũng sẽ giúp ta biết được ai có phải là 1 nửa của ai hay không? Vì vậy...anh đừng buồn khi em nói thích nụ cười,giọng hát của anh nào đó nhé! Người ấy là sương mù che lối em đi,còn anh mới là con đường mà em đã chọn. Gửi anh và cả những người đã,đang và sẽ có người yêu nếu cũng có 1 lần say nắng người khác giống như mình :)
Posted on: Mon, 18 Nov 2013 14:09:58 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015