Nói thiệt là mình ghét nhất thấy cái cảnh mỗi sáng - TopicsExpress



          

Nói thiệt là mình ghét nhất thấy cái cảnh mỗi sáng mẹ phải đưa tiền cho pa ! Mẹ mình thì làm bếp trưởng , ba thì ở không ! Nhưng được cái là ba mình ở nhà phụ việc nhà như giặc đồ , nấu cơm , đy chợ ,....tất tần tật :). Mình thì mình không thích như vậy ! Mình không thích đàn ông ko có công ăn việc làm ! Mình chỉ mún mẹ ở nhà nấu ăn , ba thì đy làm ! Mún ba là trụ cột cho gđ :) mà thôi , từ đó giờ ba mình ko đy làm , chắc cũng quen với việc ở nhà phụ gđ :). Nếu hồi đó mình là mẹ , thì mình sẽ ko lấy ba đâu :) tại vì mình vốn ko thích con trai ở không mà ! Bây giờ và sau này cũng vậy , mình sẽ lấy chồng nếu như anh ta có công việc ổn định , lo đc cho mình cho con và cho gđ về sau. Là trụ cột trong gia đình (Chứ ko giống mẹ mình là con gái mà phải làm trụ cột trong gđ. Mình khâm phục mẹ thật) Và mình cũng ko ngoại lệ , cũng phải có công việc ổn định vì mình ko rành nấu ăn cho lắm , nhưng cũng phải ráng học nấu mấy món chứ ^^ . Mình thấy mình hơn đc một số người vì mình biết đy làm lúc 17t :). Đang phát huy hết sức ^^ hê hê
Posted on: Thu, 01 Aug 2013 11:54:46 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015