PART 14 Lúc đó nó cũng không biết sao, không - TopicsExpress



          

PART 14 Lúc đó nó cũng không biết sao, không biết nói gì chỉ nhăn mặt và ôm hắn. Còn hắn khi thấy nhỏ đau thì hắn cố gắng làm nhanh và nằm lăn ra cạnh ôm nó ngủ. Sau đó thì nó và hắn vẫn vui vẻ cười nói với nhau. Hắn chở nó đi đám cùng công ty sau đó hắn chở nó đến một ngôi chùa khá nổi tiếng ở thành phố (Hôm đó là ngày rằm). Khi vào đến chùa nó đến mấy tượng phật để lại, nó không nhắm mắt cầu nguyện như những lần trước mà nó quỳ xuống và cứ nhìn thẳng vào tượng phật cầu nguyện trong lòng: “Hôm nay con đã cho cả cuộc đời mình cho anh ấy, con xin người hãy cho chúng con được yêu thương nhau đến suốt đời.” Sau khi đi chùa xong thì nó đưa hắn về nhà, trên đường về nó cứ sợ có em bé nên ghé ngang tiệm thuốc tây mua thuốc ngừa uống ngay lập tức. Về đến phòng trọ cả đêm đó nó không ngủ được, sáng dậy sớm nó xin nghỉ một buổi để đi bác sĩ, sau khi khám bác sĩ nói với nó: “Em có màng trinh rất dày và sâu phía trong nên phải quan hệ nhiều lần mới rách được.” Nó cũng yên tâm ra về, về đến công ty định nói với hắn nhưng hok biết mở lời sao nên nó không nói luôn. Lại đến ngày lãnh lương, khi lên kế toán nhận lương nó hỏi hắn: “Khi nào lấy xe về?” “Mới vô mùa Word cup, em cho anh chơi ít trận rồi lấy xe về nha.” “ Thôi, lấy về đi anh, khi nào dư dã rồi chơi.” “ Con em mới ra trường chưa đi làm, giờ mà lấy x era thì tiên đâu ăn, đóng tiền nhà, cho anh chơi đi, biết đâu mai có tiền đi chuộc xe hen.” Nó nhìn hắn nhăn mặt: “Nhưng chơi ít thôi nha.” “Cho anh mượn một triệu đi, mai trả cho 2 triệu.” “Thôi, chơi ít thôi mà” “Anh để cho hên thôi mà, lấy hơi của em.” Lại bị dụ ngọt, nó lại đưa cho hắn 1 triệu. Về phòng nó thấy Ngọc đang xem phim trên tivi, nó nói Ngọc: “ Hình như bắt đầu Word cup đúng hok mày?” “Ừ, tao nghe mấy thằng đầu xóm la quá trời kìa, mà có gì hả?” “Ờ không, hỏi thử thôi, hay tao với mày cũng coi đi, chạy theo phong trào.” “Thâu có biết gì đâu mà coi, lâu lâu mở qua xem tỉ số được rồi.” Tít tít tít… “Vợ ơi, đội…….vô 1 trái rồi, hy vọng sang mai anh có tiền lấy xe về?” “Anh chơi bao nhiêu?” “Anh chơi ít mà, 2 trận mỗi trận 1 chai ah.” “Nếu như không may mắn thì sao?” “Thôi đừng nói gỡ, tin anh đi mà vợ , vợ chúc chồng chiến thằng đi, yêu vợ lắm đó.” “ Chúc anh chiến thắng.” “Gọi anh 1 tiếng chồng đi, anh yêu em.” “Chúc chồng may mắn và chiến thắng. Được chưa? Xem xong đi ngủ sớm nha.” “Anh biết rồi. Yêu vợ nhiều lắm. Vợ yêu ngủ ngon nha.” Nói là đi ngủ nhưng nó cứ nằm đó thao thức đợi tin nhắn của hắn. Khoảng 11h đêm thì nghe mấy đứa con đầu xóm kéo nhau về bàn tán xôn xao về kết quả 2 trận đấu. Nó bấm điện thoại: “Anh ơi, sao rồi?” “Em chưa ngủ hà? Hôm nay mình không may mắn, thì mai sẽ tốt thôi, em đừng lo quá, ngủ ngon đi vợ yêu của anh.” Đọc tin nhắn mà sao nước mắt nó tự rơi, nó đâu biết rằng mình đang trôi theo dòng nước lũ…………. Sau một tuần thì hắn đã không còn một đồng và ngay cả tiền lương của nó cũng không còn bao nhiêu. Nó không nói lời nào chỉ biết khóc, còn hắn thì ra sức xin lỗi và hứa hẹn với nó rất nhiều, nó lại gục đầu vào người hắn tin tưởng them lần nữa. Và cứ thế nó rút hết dần tiến tiết kiệm để mua đồ ăn cho nó và hắn, cứ sáng sớm lại rước hắn đi làm và chiều thì đưa hắn về, nhưng nó vẫn cứ tin tình yêu của mình sẽ làm hắn thay đổi. Reng…….reng……..reng……..tiếng chuông điện thoại của Ngọc reng lên và sau khi nghe xong Ngọc quay sang bảo nó, dậy dậy ra bến xe rước ngoại với má tâu.
Posted on: Mon, 24 Jun 2013 09:41:16 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015