Rút ra từ Superman + Không nhất thiết cứ phải là - TopicsExpress



          

Rút ra từ Superman + Không nhất thiết cứ phải là nhân vật chính trong bộ phim tầm cỡ vì mỗi người đã là nhân vật chính trong câu chuyện của họ -> nhân vật chính thay đổi thì câu chuyện cũng đổi thay. + Dù là SIÊU NHÂN, hay NGƯỜI NHỆN... đều có những nhân vật phụ ở bên, một trong các yếu tố thiết yếu đưa siêu anh hùng đến với bản ngã, hình thành tính cách,... -> Hãy cứ là chính mình, nếu không thể trở thành anh hùng, hãy tạo ra các anh hùng. Rút ra từ The Walking Dead + Không có gì là chắc chắn! Không hẳn việc này luôn luôn đúng! Không hẳn việc đó luôn luôn sai! Cũng như việc bạn chọn gốc tọa độ ở đâu thôi! Hãy làm theo niềm tin mà bạn cho là ĐÚNG. + Tại sao kẻ sát nhân có thể dã man ra tay với một người, trốn thoát gần cả đời, nhưng lại luôn bị ám ảnh, dằn vặt bản thân và muốn được tha thứ trước khi chết. Mỗi người sinh ra đã là những cá thể khác nhau + môi trường sống -> không ai giống ai (độc nhất vô nhị). Được dạy dỗ "điều này đúng, điều đó sai, điều này nên, điều kia không nên", não đã ghi nhận và hằn sâu điều đó vào tâm trí. Nếu ta làm một việc gì nhiều lần *như một thói quen* não sẽ ghi lại trong vô thức, và tạo nên phản xạ vô điều kiện. Nhưng một lúc nào đó, ta làm sai với những gì được ghi nhận, não sẽ cho đó là điều đặc biệt và ghi lại bằng một cách đặc biệt, và thường những điều đặc biệt sẽ để lại dấu ấn, không sớm thì muộn hình ảnh đó sẽ quay lại. Một lần, hai lần,...tạo nên sự dằn vặt. Khi sắp chết, hầu như giác quan,...tất cả đều mất hết, chỉ còn lại một điều...sự thanh thản cho tâm hồn. + Người ta bảo đến một lúc nào đó, bản thân còn rõ cơ thể của mình hơn cả bác sĩ nữa. Điều này có lẽ đúng, mình cảm nhận ngày đó đang đến. Những cơn đau ngày một gần hơn, chắc sắp cạo trọc lần nữa nhưng mình không còn sợ hãi. Sẽ cố gắng hoàn thành nó. + Tuổi thọ giảm ~1/6 nhưng thời gian sống tăng thêm 1/4, cũng đáng đánh đổi đấy chứ :3 P/s: Dạo này đã quen ngủ với chu kì mới, có vẻ như có điều gì đó đã và đang thay đổi trong con người mình. Mọi việc nhìn nhận theo con mắt khác. Đôi lúc thấy lạ và khó hiểu ^^
Posted on: Tue, 25 Jun 2013 12:50:51 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015