STEPHEN KING - BẬC THẦY TIỂU THUYẾT KINH DI "Mục đích - TopicsExpress



          

STEPHEN KING - BẬC THẦY TIỂU THUYẾT KINH DI "Mục đích của tôi là làm cho độc giả kinh sợ ngay cả khi vào nhà tắm !" Đó là câu nói nổi tiếng của Stephen King - tác giá hàng loạt truyện kinh dị hay nhất thế giới Tuy nhiên, cho đến bây giờ, các nhà phê bình vẫn không nắm được bí quyết kỹ năng và sự hấp dẫn độc giả của ông nằm chỗ nào? Stephen Edwin King sinh năm 1947 tại Porthland , bang Maine, Mỹ. Cha ông đã bỏ nhà đi khi ông mởi 2 tuổi , mãi 40 năm sau người ta mới biết cha ông đã cưới một phụ nữ người Brazil ,có bốn con và qua đời vào năm 1980. Thiếu thời Stephen King hay bị đau ốm và ông bắt đầu viết những câu chuyện nhỏ để quên những đau đớn thể xác . Truyện đầu tay "Ông Bánh xe tinh khôn" nói về một chú thỏ trắng và bạn mình cứu giúp những trẻ em lâm nạn. Cùng lúc ,ông bắt đầu say mê những chuyện kinh dị qua phim và truyện tranh. Năm 12 tuổi , cùng với anh trai David ông đã cho ra tờ "Tin tức Dave" đăng những tin tức của địa phương, điểm nội dung các bộ phim đang trình chiếu , các show truyền hình , những câu chuyện nhỏ. ..và bán những tờ tin này cho hàng xóm với giá 5 xu một bản. Một lần , Stephen tình cờ tìm được trên gác xép tuyển tập các tác phẩm " Nhạc trưởng kinh dị " của Hovard , ông đã tìm thấy con đường tương lai của mình ! Năm 13 tuồi, một số truyện ngắn của King đã bắt đầu được đăng tải trên báo trường và cho đến khi tốt nghiệp trung học vào năm 1966 , gia tài văn học của ông đã "kha khá "!! Thời sinh viên tại đại học Tổng hợp Maine, King đã làm quen với Tabitha Spruce, người sau này trở thành vợ ông. Gia đình đôi vợ chồng trẻ với 2 con nhỏ rất túng bấn, tiền nhuận bút ít ỏi ,họ phải kiếm sống qua ngày. Năm 1971 King dậy tiếng Anh ở trường trung học Hempdemton . Ông bắt đầu viết Tiểu thuyết "Carrie" nhưng không thỏa mãn đã vứt bản thảo vào thùng rác ! May thay , vợ ông Tabitha đã phát hiện ra và thuyết phục ông hoàn thành tác phẩm của mình. Năm 1974, cuốn sách đã được nhà xuất bản "Doubleday" phát hành. Bản quyền "Carrie " sau đó được lại cho một nhà xuất bản khác với số tiền lớn : 400 ngàn dollar . King bỏ dạy học ,cùng gia đình chuyển đến Colorado và cho ra đời tác phẩm thứ hai "Ánh hào quang " Cuối thập niên 70 với bút danh Richard Bachman , King đã xuất bản lien tiếp các tiểu thuyết "Cơn cuồng nộ" , "Cuộc đối đầu " , "Vùng chết " "Số phận của Salem " "Nghĩa địa của những con vật " tên tuổi nổi như cồn.. Tháng 6/1999 King bị đụng xe, chấn thương nặng . Biến cố này khiến ông có những suy nghĩ ít nhiều mang màu sắc tâm linh , số phận cá nhân thỉnh thoảng đã được vào trong tác phẩm của mình. Không ai biết được " ảo thuật " của King biến hóa các nhân vật kinh dị của ông thật như thể đang xảy ra với chính mình hoặc với những ai đó. ..miêu tả mọi thứ rất chi tiết, từng trạng thái tinh thần đã làm mê hoặc hàng triệu đọc giả .. Stephen King không chỉ một lần phải sống trong những cơn ác mộng ..và tài năng kể chuyện của ông thật phi thường , qúa là có một không hai !! PMH Thứ tư 9.10.2013
Posted on: Tue, 08 Oct 2013 18:42:06 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015