Song Tử - Lăng nhăng ♥ Nhắc tới Song Tử thì k - TopicsExpress



          

Song Tử - Lăng nhăng ♥ Nhắc tới Song Tử thì k bao giờ người ta bỏ qua được 2 chứ Lăng nhăng. Những người đã từng yêu Song Tử , đang yêu, và thậm chí là sẽ yêu đều luôn băn khoăn về lòng chung thủy mà Song Tử dành cho mình. Ngay tới chính Song Tử cũng phải tự hỏi họ rằng tại sao người khác nói mình như vậy mà mình đâu có lăng nhăng. Có một sự hiểu nhầm k hề nhẹ giữa người khác với Song Tử và nguyên nhân chính cho cái sự nhầm lẫn này là do bạn đang theo dõi Song Tử quá nhiều hoặc chẳng hiểu gì về Song Tử mà toàn đi nghe lời thiên hạ. ♥ Song Tử có khả năng lăng nhăng cực cao. Một tay ôm vài con cá và tay còn lại ôm thêm mấy chục các loại động vật khác cũng được. Trái tim Song Tử cũng có tới vài chục ngăn để chứa đựng tình cảm của vô số người. Tài năng ăn nói và sự hài hước giúp Song Tử chiếm được tình cảm của vô số người như vậy càng giúp Song Tử trở nên bị cám dỗ trước tình cảm. Đứng trước một cám dỗ là có rất nhiều người tốt với bạn và ai cũng yêu mến bạn vậy bạn có đứng vững được k?? Mình k đổ tại cho hoàn cảnh nhưng trong trường hợp đó rất ít người vượt qua được... Vâng nếu kể ra thêm nữa thì có ti tỉ lí do về cái khả năng Lăng Nhăng mà Song Tử được trời ban tặng. Nhưng có khả năng là một chuyện và sử dụng khả năng đó là một chuyện khác. Giống như kiểu bạn có trí thông minh bẩm sinh nhưng bạn thường k dùng nó để học mà để chơi thì sao. Hầu hết các Song Tử đều vượt qua được cái sự cám dỗ tình cảm mà họ gặp phải. Đơn giản thôi, tính họ dễ chán và khi họ nhận ra mình quyến rũ thì họ k phát huy nó đâu mà rất thờ ơ với sự quyến rũ của mình. THích thì họ sẽ dùng còn bt thì họ kệ nó. ♥ Nếu bạn là kẻ theo dõi Song Tử hay đơn giản là nghe bàn tán về Song Tử. Thì sẽ có một lô một lốc những hình ảnh, câu chuyện được thêu dệt lên quanh cái sự vui chơi mà Song Tử có. Nào là tên Song Tử này đi đâu cũng nhiều gái lắm, bé Song Tử này zai nào cũng nói chuyện được luôn á... Bạn nên hiểu rằng khi bạn nghe thì 90% là thông tin sai lệch, và khi bạn nhìn thì bạn thường nhìn theo cái góc độ đơn giản nhất là bạn nhìn thằng. Hãy nhìn và nghe = não chứ k phải = tai hay mắt thì bạn sẽ biết được rằng Song Tử họ giữ khoảng cách tốt với thế giới xung quanh như nào. Song Tử là kẻ dễ nói chuyện nhưng k dễ đụng chạm, dễ tâm sự nhưng k dễ thổ lộ, dễ thân thiện nhưng k dễ thân thiết. Song Tử có thể có nhiều bạn, có thể lả lơi với nhiều người, có thể nói yêu và thích với vô số người nhưng đó là lúc Song Tử đang cố gắng chống chọi lại cô đơn mà thôi. Nếu Song Tử k còn cô đơn nữa thì họ sẽ ngoan hiền bên một tình yêu đích thực mà thôi. Nếu nói Song Tử là kẻ lăng nhăng thì sự chung thủy chả bao giờ là toàn vẹn cả. :) [Giáo Sư Hâm] p.s: Thực ra thì Song Tử cũng hay ngoại tình trong tư tưởng lắm :)) tính trẻ con và thích mộng mơ mà :)) yên tâm là k bh suy nghĩ thành hiện thực đâu :v PS: CÓ HIỀM KHÍCH CHĂNG?, ĐỨA NÀO CHƠI NÓ, ĐỂ NÓ VÍT CAY CÚ ZẬY
Posted on: Wed, 16 Oct 2013 16:20:36 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015