Sáng nay nhâm nhi cà phê, vô vnexpress đọc mục giải - TopicsExpress



          

Sáng nay nhâm nhi cà phê, vô vnexpress đọc mục giải trí để...giải trí...đọc bài báo này ...cười bò: giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/truyen-hinh/hong-nhung-cam-mr-dam-chanh-chua-2833081.html Hát nhạc tiếng Anh: Màn trình diễn của Nhật Quang trong ca khúc "For the first time" truyền niềm hân hoan, phấn khởi đến cho khán giả. Anh có phong thái hát tự nhiên thu hút. Nông Tiến Bắc hát "Hero" thiếu sáng tạo, các nốt cao anh thể hiện chưa tới. Điểm cộng cho anh là hát cảm xúc, lôi cuốn người nghe. Tuy không quá nổi bật với ca khúc "Skyfall", Hoàng Phúc vẫn được lọt vào vòng trong khi Quốc Trung kịp bấm nút xoay ghế đúng giây cuối cùng. Viễn Dương pha chút blues jazz vào ca khúc "Moon Dance". Anh được khen nhờ khả năng làm chủ tiết tấu tốt và quãng trầm rất hay. Chàng trai đến từ Huế chưa có đủ độ tinh quái và màu sắc riêng để tạo nên sự mới lạ khi hát ca khúc quen thuộc. Thùy An rụt rè khi cất tiếng hát ca khúc "Promise me". Tuy nhiên càng về sau cô dần lấy lại được cảm xúc để có một thể hiện rất tình cảm, mượt mà. Hát nhạc tiếng Việt: Phạm Quốc Huy thể hiện bài "Xin lỗi". Anh được Mr. Đàm chọn nhờ thể hiện được những tố chất trong giọng hát, âm vực rộng. Tuy nhiên, điểm trừ của thí sinh này là quá chú trọng đến phần kỹ thuật mà thiếu cảm xúc Nguyễn Thái Quang hát "Mất trí" thiếu sự mãnh liệt Thí sinh nữ trong tập này hoàn toàn yếu thế. Hồng Gấm chưa có đủ độ sâu để hoàn thành ca khúc "Một cõi đi về" nổi tiếng của Trịnh Công Sơn. For The First Time by Rod Stewart Hero by Enrique Iglesias Skyfall by Adele Moondance by Michael Buble Không biết các thí sinh này (và cả ban "ca sĩ" giám khảo) có nói và...hiểu... được tiếng Anh hay không nhưng dường như đối với “ca sĩ” Việt Nam, hát các bản nhạc kinh điển tiếng Anh dễ dàng và .dễ…hay ...hơn hát …tiếng mẹ đẻ. MPT không dám xem các videos vì sợ sẽ …tức...lol --- Đúng là --- một đám chột, mù và điếc!!!
Posted on: Mon, 17 Jun 2013 15:25:47 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015