Sáng nay, tôi đến Cơ quan ANĐT (PA 92) để làm tiếp - TopicsExpress



          

Sáng nay, tôi đến Cơ quan ANĐT (PA 92) để làm tiếp việc còn dang dở đêm qua sau khi bị tịch thu giấy phép lái xe mà không có biên bản. Có mấy điểm thay đổi mà tôi thẳng thắn ghi nhận như sau: 1. Điều tra viên Đỗ Bảo Liêm không làm việc với tôi nữa, mà tiếp tôi sáng nay là Phó trưởng phòng PA92, Thiếu tá Phan Bình Dương – đây là người đã làm việc với tôi liên tục ở thời điểm tôi bị bắt giữ 2009. 2. Cơ quan ANĐT đã trả lại CMND và GPLX cho tôi (điện thoại và các tài sản khác vẫn tiếp tục bị tạm giữ), và đề nghị tôi thu xếp thời gian đến làm việc vào một buổi khác về những bài viết trên Facebook. 3. Đại diện cơ quan ANĐT cũng nói rõ với tôi rằng trong nhiều trường hợp nếu họ không muốn tôi đi khỏi Nha Trang thì họ sẽ sử dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn. Tôi cũng nêu rõ ý mình như sau: 1. Sẽ có phản hồi gửi đến ông giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà về tất cả những việc trên và tôi vẫn giữ nguyên ý định tuyệt thực để yêu cầu trả lại các tài sản cá nhân. Về việc ngăn chặn tôi bằng hình thức bắt cóc như những lần vừa rồi tôi yêu cầu cứ thẳng thắn với nhau, không cần phải bày binh bố trận làm gì mệt cả đôi bên. 2. Tôi yêu cầu làm rõ việc vì sao điện thoại tôi lúc tịch thu thì được niêm phong có chữ ký của tôi mà hôm qua khi mở bọc cất giữ đồ tôi thấy điện thoại tôi nằm riêng lẻ bên ngoài. (Sáng nay chính ĐTV Đỗ Bảo Liêm đã nói: công an có mở điện thoại tôi nhưng không lấy được dữ liệu gì). Đây là việc làm trái pháp luật. Và tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung nào liên quan đến điện thoại của tôi nữa. 3. Tôi phát biểu trên Facebook và blog là bày tỏ thái độ, quan điểm cá nhân đối với các vấn đề xã hội, nếu có giấy mời với thời gian thu xếp hợp lý thì tôi vẫn sẽ đi làm việc bình thường. Tuy nhiên phải tách bạch rõ ràng, việc nào ra việc đó, không thể tuỳ tiện ngăn chặn, bắt giữ, tịch thu đồ đạc của tôi rồi tạo ra cớ để “mời” làm việc. Tôi về nhà, bình an và hơi mệt. Cám ơn bạn bè đã quan tâm và tôi vẫn sẵn sàng tiếp tục con đường tự do mà mình đã chọn. Em cám ơn mấy anh em ở Nha Trang đã đến đón em về sau buổi làm việc sáng nay.
Posted on: Tue, 04 Nov 2014 06:05:02 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015