Sáng thứ Ba Ngày 6 tháng 9 năm 1983 Tiếng xe gắn máy - TopicsExpress



          

Sáng thứ Ba Ngày 6 tháng 9 năm 1983 Tiếng xe gắn máy rú ga trước nhà vài tiếng lớn làm giật mình thức giấc, chiếc sạp tre đơn sơ không phá được giấc ngủ sau cuộc hành trình đầy mệt mỏi, trời đả sáng tỏ tiếng gà gáy cùng với tiếng lao xao bên ngoài. Sinh hoạt không lắm nhộn nhịp ngoài tiếng cười đùa của lủ trẻ chạy nhảy tung tăng. Các bà nội trợ đang nấu thức ăn trước các căn nhà lá bằng những miếng gạch gát chéo, làn khói xám quyện bay theo con gió lạnh nhẹ buổi sớm mai. Hai người lính Para tuổi trung niên trang phục quần áo giống như lính biệt kích bước vào cùng với một người không mặc quân phục. Họ bảo bà bán quán mang cho 1 ca nước để trên bàn làm bằng các cây rừng xẻ ra và bảo uống. Họ chào bằng tiếng Việt rất sành sỏi và họ bắt đầu hỏi về lý lịch cá nhân củng như gia đình, ai đưa đi và trả bao nhiêu. Nghề nghiệp củng như nơi sinh sống. Anh mặc thường phục ngồi kế bên ghi chép trong khi 2 người mặc quân phục thay phiên nhau hỏi. Đối với họ thời gian rất quan trọng cho nên chi tiết về công việc trong tuổi lính được nhắc đi nhắc lại và được ghi chép rất cẩn thận. Họ rất chú tâm đến câu trả lời là không ai dẩn đường và đi một mình. Bất cứ ai củng phải đặt câu hỏi to tướng trong đầu. Là tình báo, điệp viên hay bộ đội cộng sản gài qua lấy tin tức? v.v.v…Dỉ nhiên điều họ nghi ngờ củng có lý thôi, cho đến khi họ hỏi lại: "Lý do nào anh dám đi một mình trong rừng khi mà anh không biết gì hết.?" "Dạ tại vì tôi đả đi lính củng mặc quân phục giống như 2 anh năm 1969 khi tôi vừa 18 tuổi." "Tôi học cách sống sót, mưu sinh và nhận phương hướng trong rừng." Lại hỏi tiếp " Anh đi lính gì, và đơn vị ở đâu?" Trả lời rất ngắn "Dạ B14 PhướcLong gồm có Bù Na - Bù Đăng- Bù Đốp và Bù Gia Mập - A139 tất cả đều trực thuộc C3" Nghe đến đây, hai người lính trao đổi với nhau bằng tiếng Miên. Cả hai móc gói thuốc lá Samít ra hút không quên mời 1 điếu rồi bước ra ngoài nói chuyện riêng với nhau. Dụi tắt điếu thuốc bằng chân cả hai bước vào hỏi:" Anh nói 1969 anh ở A139 anh có biết chuyện gì xảy ra ở Đồng Soài và Bù Na không?" "Dạ biết rất rỏ vì trại chúng tôi được trực thăng đổ bộ để giải vây Bù Na." Tôi nói tiếp:" Vào khoảng tháng 9". Hỏi tiếp "Ai là Thường Vụ của anh?" "Dạ Thường Vụ tôi người Trà Vinh tên là Thạch Sô Phát." Đến đây họ không hỏi nửa, xếp giấy tờ lại, bảo bà bán nước cho 1 ly sửa ca cao mang qua với khúc bánh mì và liệng cho bao thuốc dở dang nói : "cất hút uống xong rồi lên xe đi" Chiếc xe gắn máy thuộc loại chạy trong rừng nên bánh xe, phuộc nhún và tay lái rất cao. Họ chạy rất thành thạo dù đường rừng lồi lỏm quanh co, cao thấp và trơn trợt. Xe chạy rất lâu qua nhiều cánh rừng khi thì rậm rạp khi thì thưa thớt thỉnh thoảng thấy nhà lá cũng như chòi tranh, có cả những chốt kiểm soát. Lòng bâng khuâng nghỉ ngợi, họ chở mình đi đâu đây? Tại sao khi hỏi đến trại lính của mình khi xưa sao họ không hỏi nửa? Họ có phải là dân Trà Vinh hay Sóc Trăng? Mà sao họ biết câu để hỏi mình vào những diển biến của cùng thời gian? Hay đây là lính bên Bù Na, hoặc các trại chung quanh thuộc B14? Mình có nói gì sai đâu? chắc chắn là không vì thời gian đó mình ở trong trại mà! Thôi mình hảy cầu nguyện cho sự an bình. Xa xa bổng thấy những dảy nhà tranh san sát bên nhau, thứ tự, ngay ngắn. Không ai nói với nhau một lời củng không có thái độ thân thiện, có một khoảng cách nhưng không cảm thấy hiểm nguy. Đến con đường đất đỏ rất lớn, nhà tranh trở nên nhiều hơn, trùng trùng điệp điệp, các xe chở nước đang bơm vào các bồn chứa, nhiều người xách thùng có cả thùng gánh nước đang chia nhau lảnh. Thấp thoáng có xe cứu trợ đàng xa, xe đạp kể cả xe gắn máy chạy qua lại. Hình như đây là Nong Samet??? Theo lời của anh em trại Dongrek!!! Đang miên man ngơ ngác quan sát, xe bổng quẹo trái vào một doanh trại lính, người lính gát dở cổng chắn ngang cho xe chay vào, đậu trước bộ chỉ huy. Tất cả bước vào một văn phòng ngồi đợi. Bàn giao cho người trực trong trại xong, hai người lính lấy xe nổ máy ra đi không quên lời chào từ biệt…
Posted on: Sat, 14 Sep 2013 02:47:22 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015