Sáng đi trường về pùnpùn ghé pà chị chơi. Ngó từ - TopicsExpress



          

Sáng đi trường về pùnpùn ghé pà chị chơi. Ngó từ xa đã thấy pả ngồi 1 góc trên thềm với cái giỏ thức ăn. Gạt chân chống, được bịch chè bưởi :3 Ăn đi pé còi, chị mua 3 bịch lận, ngồi đây cho mát, miền bắc lũ mà sao ở đây nắng chang chang, haizzz Đang tí tởn cắn bịch chè ngó lên thấy bữa nay mắt pả sưng sưng, tóc cũng không buồn chải. Thở dài... Đêm wa không ngủ hở chị? Sao bít pé? Chị nhìn mắt em nè! Hai chị em nhìn nhau, lặng im, rùi fá lên cười. Sao sáng nay 2 đứa jống nhau zậy? Chắc tại 2 chị em mình jống nhau, hìhì Chị cũng lấy ra bịch chè, 2 chị em vừa ăn vừa sụt sịt. ... Ngon k? Ngon, nhưng chị ơi, hình như bữa nay chè hơi đắng? Chè bưởi thì fải nhẫn đắng, ăn mà k bít nhớ vị j hết Hì, em là chúa nhanh quên ... Sáng nay em đi thi viết chữ đẹp đó Giỏi taz, rồi có jải j k? Dạ chưa, nhưng chắc là k. ... Thoy để em về sớm cho chị nấu cơm. Chị đừng có pùn nữa, nhức đầu đau mắt lắm. Uh, em jỏi thì sống tốt hơn chị đi. Mà rảnh ghé chị nữa nhar! Dạ, chứ mà ngược đường nên chắc lâu ák Khuôn mặt của 1 người con gái về làm dâu chưa tròn năm cứ lởn vở trong đầu từ lúc quay xe về tới giờ. Nét đượm buồn của chị... bít làm sao?
Posted on: Sat, 16 Nov 2013 04:26:44 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015