Sẽ có một ngày... • Tớ không còn âm thầm vào - TopicsExpress



          

Sẽ có một ngày... • Tớ không còn âm thầm vào facebook của ai đó... • Đọc những dòng status rồi lặng lẽ offline... • Trang cá nhân của Tớ sẽ không còn... • Những dòng status buồn hay tâm trạng... Sẽ có một ngày... • Tớ không còn phải invi mỗi khi vào yahoo... • Nick ai bừng sáng không còn làm tim Tớ thổn thức... • Một cái mess cũng không còn làm Tớ phải suy nghĩ thật lâu Tớ nên reply như thế nào... Sẽ có một ngày... • Khi nhìn vào số điện thoại của ai đó... • Tớ không còn phải đắn đo Tớ có nên gọi hoặc nhắn tin hay là thôi... • Một cuộc gọi nhỡ không còn làm Tớ phải bối rối... • Một tin nhắn đến không còn làm Tớ mỉm cười... • Nhưng chợt buồn vì không biết trả lời ra sao... Sẽ có một ngày... • Trong playlist sẽ không còn những bài hàt buồn. • Và Tớ cũng không còn mượn lời bài hát để nói lên tâm trạng của mình nữa... Sẽ có một ngày... • Tớ không còn thấy buồn mỗi khi trời mưa... • Không còn thấy lạnh mỗi khi đêm về... • Không còn thấy cô đơn khi nhìn người ta chung đôi... Và... • Sẽ có một ngày Tớ sẽ đủ dũng cảm để nhấn nút DELETE cho tất cả...!!! :)
Posted on: Wed, 27 Nov 2013 14:44:25 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015