Sự thật nằm ở đâu? Cách đây một vài tuần báo - TopicsExpress



          

Sự thật nằm ở đâu? Cách đây một vài tuần báo người lao động có loạt bài vinh tụng ca hình ảnh các nhà mở mái ấm , nói cho đúng là vinh tụng ca những người cầm trịch mô hình này . Lúc đó tôi và một vài còm sĩ có hắng dặng nhè nhẹ rồi, cẩn thận , hãy cẩn thận ! .Và hôm qua thì cũng chính tờ báo này đăng bài phóng sự một nguời ở Bình tân mở trại mồ cô tư nhân trục lợi các em bé , có dấu hiệu vi phạm pháp luật . Thưa các bạn , nếu các bạn đi tình nguyện một vài lần ở các mái ấm , lòng các bạn sẽ rung lên xúc động vô cùng , bởi đối tượng các bân quan tâm dặc biệt quá .nào trẻ tàn tật , bị bỏ rơi , người già , bệnh nhân nhiễm HIV ... và các bạn sẽ sụt sịt vì thương , bỗng thấy chói lòa hình ảnh cô tấm , bà tiên ông bụt cưu mang các đối tượng quá đáng thương đó . Tôi cũng như các bạn thôi , tình thương giữa người với người , sao mà cầm lòng cho nổi . Nhưng tôi có một lối nhìn khác . Bởi như duyên nợ , tôi đi tới các nơi này tầm tã nắng mưa , đi trường kỳ , và tôi thấy lộ ra cái khoảng đen khủng khiếp . - chắc chắn người dựng nhà mở không ai nghèo , trừ lúc khó khăn ban đầu , lập song rồi , là họ khá khẩm . - mọi nguồn kinh tế k bị kiểm soát , không kê khai , thuế má gì , dư rất nhiều : lượng hàng hóa mạnh thường quân cho dội dã đã đành - lượng tiền mặt là k kiểm soát và hoàn toàn k nhỏ - chưa kể , người đại diện mái ấm thường phét lác kể khổ thế thôi, rất nhiều mái ấm giấu mặt là các người tổ chức ở nước ngoài , dung cảnh người khổ đi rêu rao thu tiền bà con ngoại kiều vô số kể . - chớ vội tin ngay báo chí , truyền thông , hoặc họ bị lừa , hoặc họ biết thừa , mà vẫn thông đồng cùng nhau ... gặt hái !nhiều tấm gương hôm nay ca sáng láng vài tháng sau lòi ra vi phạm tùm lum, bán trẻ con , để trẻ con bệnh chết mà k xót v...v... Bây giờ tôi sẽ đưa ra mấy dẫn chứng khủng khiếp : -Cách đây bốn năm xảy ra vụ án trường mô côi tia sáng ở Lâm đồng, chính tôi che giấu cô bảo mẫu đã tố cáo bọn người lập mái ấm : chúng cho giang hồ truy sát cô giáo này : lòi ra bọn này mua bán trẻ em , buôn vũ khí lậu , tiền được rửa qua hình thức trai trẻ mồ côi, mỳ gói , nước tương, gạo ... người có tâm cho nhiều tới mức mốc meo, chúng k chia cho người nghèo , đêm đổ xuống thung lũng đốt sạch có đêm đốt mấy trăm gói mỳ tôm , vậy mà vẫn kêu nghèo khổ. Vụ này nhà báo trẻ thu Hồng của NLD đeo đẳng kiên trì rất đáng khen, dù rằng em ấy chịu nhiều thiệt thòi , ấm ức ! Tôi đi một mái ấm khác thấy xác xơ , tôi khóc vì thương ướt đẫm cả gối .tôi đập heo mang biếu ba triệu đồng.Một thời gian sau tôi gặp chủ mái ấm nơi tụng đình. Tìm hiểu mớii hay, ông ta dại gái bị lừa mấy tỷ nên đi kiện.! Còn rất nhiều chi tiết k kể hết ra được, tôi k muốn liệt kê ra , chỉ đau lòng thêm, để thấy rằng, ngay cả yêu thương, hôm nay cũng bị đem ra kinh doanh lừa gạt, và người ta sàng dùng chính đồng loại khổ đau làm phương tiện sản xuất vơ vét đầy túi để sang giàu , bất chấp đạo lý , k hề xấu hồ mà vẫn nhơn nhơ ra điều nhân đức . Cũng mong sao những hạng đội lột nhân ái xấu xa không nhiều , nơi những mái ấm nhà mở thực sự là nơi người khốn khổ cùng quẫn có cuộc sống an lành , thì chủ mái ấm có kiếm chác tí tỉnh cũng không đáng trách . Đó cũng là lý do mà nhiều khi cha Lãng tử sai tôi đi mang tiền tới giúp một số cái gọi là mái ấm tôi đã chối từ , bởi tôi biết thày sáng trong , giàu lòng thương người , nhưng con k muốn đồng tiền đưa đi cách phi lý . đó cũng chính là lý do tôi xúi bạn bè , tới mái ấm chịu khó làm đồ ăn ngon , mua tý thịt cá tươi , rau xanh , mang tới thì những người cơ nhỡ còn được bỏ vô mồm , đứa tham muốn tham cũng k được ! Tôi có thể ngồi cả đêm làm thịt chà bông mang đi mái ấm , nhưng tiền mặt là không và k đồng tiền nghèo tích cóp khổ tâm , mà người khốn khổ không được dùng là tôi đau lắm . Tôi nhổ bọt vào những vinh sang mà một số kẻ đang hưởng từ cái cách làm tiền ghê tởm trên đồng loại của mình , mong mấy hạng này không có đáng là bao , để chữ nghĩa nhân của đồng bào mình với nhau nó trong sáng và rạng rỡ . Qua vụ việc ở bình tân , Cảm ơn báo NLD đã dám viết về một vấn đề tế nhị Cảm ơn cơ quan chức năng ở quảng ngãi đã đưa các em về nhà , nghèo rau cháo cũng ở với bố mẹ các em à, nó xí cho hai bữa ăn cũng là của bá tánh mà ra , thế mà dám bắt các em khai là cha mẹ chết rồi , khốn nạn quá sức . Và chúng ta , khi rút tiền đi làm bác ái xin thận trọng dùm , đừng để sự thương quá dễ dàng nuôi mầm cái sự độc ác , khốn nạn !
Posted on: Sat, 20 Jul 2013 02:53:09 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015