[THREESHOT] Little Jung l Yulsic (Bonus) Chap 1: Little but not - TopicsExpress



          

[THREESHOT] Little Jung l Yulsic (Bonus) Chap 1: Little but not little (Nhỏ mà không nhỏ) ( phần 3 ) - Em chắc về điều này chứ Yoona? – Yuri đang cài lại nút áo sơmi trên cùng, tối nay cô phải làm người nghiêm túc. - Được mà chị, em nghĩ là em cũng thích cô ấy – Yoona hớn hở nói, cô đã mất ngủ nhiều đêm liền cho buổi gặp gỡ hôm nay. - Chị không ngờ có ngày cô gái xinh đẹp nổi tiếng của chị lại có hứng thú với mấy chuyện mai mối đó, lạ thật. - Em có cảm giác tốt về cô gái này. Chị biết em không phải kiều người không chắc chắn mà lao đầu vào làm mà. Nhìn nụ cười của Yoona, Yuri có chút an tâm. Nhưng suy cho cùng, là chị em thân thiết từ nhỏ tới lớn, tin tưởng là hiểu nhau tuyệt đối, Yuri vẫn không nghĩ chuyện này có thật. Em gái yêu dấu của cô, đẹp tới mức đi tới bất cứ đâu người ta cũng dễ dàng quên luôn sự có mặt của cô bên cạnh, Yuri thậm chí còn không đếm nổi hết số lượng người hâm mộ khủng khiếp cô ấy có hiện giờ, ấy vậy mà cô ấy lại đi tìm hạnh phúc trong một trò chơi tình ái đầy may rủi như thế này. Yuri vốn dĩ là người không quá xem trọng chuyện tình cảm nhưng cô cũng thắc mắc cô gái nào đủ khiến cho em gái cô chỉ trong một thời gian ngắn mà lại tha thiết được gặp tới vậy. - Chị không biết cô ấy đúng không? Yuri tò mò hỏi. - Chắc rồi. Cô ấy mới du học về nước mà. - Chậc, mấy chàng đại gia theo em chắc tức chết. Sao mà từng ấy đàn ông trên đời em lại đi chọn một cô gái vậy, Im Yoona? – Yuri chọc cô em khi cả hai đã đến rất gần địa điểm hẹn. - Không phải là em không có hứng thú với đàn ông, em thậm chí còn đi ăn uống một vài lần với họ cơ mà. Nhưng em nghĩ có lẽ em thích họ theo góc độ khác bởi vì họ rất tốt nhưng lại thiếu mất một điều gì đó khiến em muốn “in a relationship” với họ. - Là trai hay gái không quan trọng, em cảm thấy được yêu thương là đủ rồi. Yuri xoa đầu Yoona dù bây giờ cô em của cô đã cao hơn cô một chút rồi. Yuri tin Yoona dù sự lựa chọn của con bé có là gì đi nữa. Đó là lời tự nhủ của Yuri cách đây vài phút, trước khi đẩy cửa ngồi vào chiếc bàn có bốn chỗ. Giờ thì Yuri thấy hận bà chị mà cô quen biết quá chừng. Ở chỗ nào trên thế giới mà chị ấy lại moi ra đúng ngay người có thể dễ dàng làm trái tim người ta tan vỡ vậy trời. Yoona cúi đầu 90 độ chào người chị quen biết và ai kia. Yuri thì không lễ phép gì hết, cô đứng nhìn cô gái bên cạnh người chị của mình trân trối như thể cả thế giới này chỉ xoay quanh có một người. Gọng kính đen của cô gái khó chịu nhìn Yuri, Yuri ngưng mất một nhịp thở, quay đầu sang hướng khác làm như không muốn thấy. - Chào em – giọng Yoona hồi hộp khi được đối diện với cô gái cô trò chuyện dạo gần đây. - Em chào chị. Yuri dụi mắt mấy lần. Cùng một cô gái, giống chung hình dung vậy mà cách đối xử thì quá sức phân biệt. Yuri là người hướng dẫn cô ấy nhưng cô ấy lúc nào cũng sẵng giọng sai bảo nhắc nhở cô, còn Yoona thì cứ như là thần tượng cô ấy hâm mộ từ thế kỉ trước vậy. Ngồi đối diện với người chị để Yoona mặt đối mặt với Jessica, Yuri tự hỏi vì cái sự rảnh rỗi nào mà hai con người đẹp đẽ này lại có nhã hứng đến với nhau? Đàn ông trên đời này đúng thật là vô dụng hết chỗ nói mà. Hai cô gái bối rối chào, có vẻ vẫn chưa tỉnh táo vì sức ảnh hưởng từ nhan sắc của nhau. Yuri thề là cô thấy nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết của Yoona ẩn đằng sau vẻ điềm nhiên như không có gì lớn lao. Và cô thề luôn vế hai là Jessica chắc phải kiềm chế lắm mới không chạy ra ngoài kia hét cho cả thế giới biết là người cô hẹn gặp mặt tuyệt vời như thế nào. Tin Yuri đi, cô sẽ thành thật chúc mừng em gái và sinh viên thực tập của mình nếu cô không mang họ Kwon. Mà xui quá, họ Kwon và tên Yuri sinh ra đã là cái tên đi chung không thể tách rời nên Kwon Yuri phải xin lỗi là cô chỉ có thể trù ếm cho chuyện này không đi tới đâu được thôi. Người chị biết hai đứa trẻ còn nhiều ngại ngùng nên vờ như bắt chuyện ngẫu nhiên: - Nghe nói em đang bắt đầu đi thực tập hả Jessica? Cô gái thanh tao nâng ly rượu vang lên, khẽ nhấp một ngụm nhẹ trước khi nở nụ cười dịu dàng khả ái, phong cách quý tộc chói sáng cả một góc phòng. - Vâng ạ, đây là tuần đầu tiên của em – Jessica nói kèm theo một chút aegyo cuối câu. Nếu không phải là người từng bị rơi vào tình huống xấu xa và chứng kiến Jessica tàn tệ với mình, hẳn Yuri cũng sẽ như Yoona, cũng đang bị chấn động cấp độ cao chỉ vì sự chừng mực quyến rũ của Jessica. Yuri thấy dấu hiệu xấu rồi, Yoona thích thanh niên nghiêm túc, thích lắm lắm luôn á. - Em đang đi thực tập tại công ty nào vậy? – Yoona uống một lượng lớn nước lọc để cố nuốt trôi đi sự xáo động mãnh liệt trong tâm trí. - Công ty chị - Yuri ở đâu chen ngang như đúng rồi. - Hả? Thật sao? – mắt Yoona mở lớn – đúng là sự tình cờ của số phận nhỉ? - Em cũng nghĩ vậy – Jessica điềm nhiên trả lời, ánh mắt nhìn Yoona nồng nàn tình cảm. Người chị mai mối không thèm che giấu vẻ hài lòng, sự phởn phơ thể hiện qua nụ cười tươi rói. Chỉ duy nhất một mình Yuri thấy thứ chất lỏng vô vị này có mùi của thuốc độc. Yuri uống hết ly nước, thấy bản thân chới với mơ hồ không hiểu cảm xúc quái đản này là gì. Kwon Yuri đi quan tâm tới chuyện tình cảm? Hay khủng khiếp hơn là Kwon Yuri đang ghen? Trời chuyện này ảo quá! Làm sao mà vậy được. Họ nói gì đó, cười gì đó, lừa tình nhau gì đó, Yuri không còn nghe thấy nữa, cô đang bận đi lang thang trong thế giới xoắn ốc của mình. Cho tới khi ba người chào nhau trong niềm hạnh phúc thì Yuri vẫn nghĩ là cô đến từ hành tinh khác và chả hiểu mục đích tới trái đất của mình là để làm cái gì. - Chị, chị thấy cô ấy thế nào? – Yoona nhao lên hỏi ngay khi chiếc xe vừa được đánh ra khỏi bãi. - Hử? Cái gì thế nào? – Yuri đểnh đoảng hỏi lại. - Jessica, sinh viên thực tập chị hướng dẫn ấy? Cô ấy tuyệt đúng không? - Ờh thực ra thì cũng không tuyệt tới mức ấy, nhưng mà em thấy vui là được – Yuri dối lòng. Àh ừh thực ra thì cũng thật lòng nói xấu nhưng cái vụ “em thấy vui là được” đương nhiên không đúng. Niềm vui của Yoona là nỗi bận tâm nãy giờ của Yuri đây nè. - Bộ cô ấy làm gì không tốt ở công ty ạ? – Yoona lo lắng vì lần đầu thấy Yuri có dáng vẻ này khi nhận xét về một ai đó. - Huhm em ấy ok mà, em ấy là cháu ruột của sếp tổng công ty chị - Yuri ra ý cắt luôn câu chuyện vì với mấy cô gái COCC như thế thì việc nhân viên tùy tiện nhận xét chẳng hay tí nào. - Em hiểu rồi. Cám ơn chị về ngày hôm nay. Yoona chìm đắm trong những suy nghĩ của mình để mặc Yuri lái xe với tội lỗi dâng tràn. Yuri thật lòng không cố ý khi xây dựng Jessica thành thể loại người mà chả ai dám thẳng thắn đưa ra ý kiến như thế nhưng cô cũng ghét việc em gái mình tham gia vào những chuyện may rủi như thế này lắm. Đôi lúc con người ta cũng ích kỉ đâu chỉ riêng cho bản thân mình, Yuri cũng thế thôi. *** Buổi sáng của một vài ngày sau ấy là những giờ phút dài nhất trong đời Yuri từng trải qua. Cô đang ở giữa cuộc họp báo cáo doanh số và tiến độ hợp đồng hàng tuần thì tiếng tin nhắn báo hiệu khẽ vang lên trong túi quần. Yuri đã không mở nó ra xem ngay lúc ấy vì còn bận liếc mắt về phía cô sinh viên thực tập của mình. Cô gái ấy đang hỏi cô một vài kí hiệu trong bản báo cáo. Ngay khi vừa ngồi vào bàn ăn trưa tại canteen và được mọi người mời dự tiệc sinh nhật sắp tới của trưởng phòng thì Yuri đã được một phen hoảng loạn. Những người ngồi cùng bàn cũng đã trưng ra bộ mặt thẩn thờ y chang Yuri khi Jessica mỉm cười đặt khay đồ ăn ngon mắt ngay trước mặt cô. Yuri biết thừa mấy người đồng nghiệp còn lâu mới ăn nổi khi mà họ đang sẵn tay điện thoại để mà lén lút dựng chuyện tình li kì nào đó trên Line. Yuri không thấy có lý do tốt đẹp nào để Jessica đối xử ngọt ngào với cô đến thế nhưng cô vẫn tự nhiên ngồi cười hoài suốt buổi ăn hôm đó. Nụ cười Yuri chỉ tắt khi cô mở điện thoại ra xem. Một tin nhắn từ My Yoong: “Từ hôm nay, em và Jessica sẽ chính thức tìm hiểu nhau. Hãy đối tốt với em dâu tương lai của chị nha. Yêu chị nhiều ♥”. À, vậy ra bữa ăn trưa ngon lành chỉ đơn thuần là cách đối xử mà em dâu dành cho bà chị già khó tính thôi sao? Hết chap 1 đón đọc chap 2 trong thời gian gần nhất nhé ^^! À vâng,mình đã hứa với 1 bạn là sẽ post cho bạn ấy đọc thử theo kiểu này 1 chap truyện bất kì nên theo lời hứa mình hoàn thành 1 chap truyện trong thời gian nhanh nhất có thể của mình ^^...mong được mọi người ủng hộ
Posted on: Thu, 26 Sep 2013 11:46:07 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015