THƯ GỬI NGƯỜI YÊU: ANH YÊU EM VÀ ANH CŨNG YÊU - TopicsExpress



          

THƯ GỬI NGƯỜI YÊU: ANH YÊU EM VÀ ANH CŨNG YÊU CHELSEA Em yêu của anh ! Em biết ko, khi viết cho em những dòng này, bàn tay anh đang run run vì hạnh phúc. Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi, em đã nhận lời yêu anh, cảm giác trong anh lúc này cũng giống như trong cái đêm Munich huyền ảo ấy, lần đầu tiên trong đời anh được chứng kiến Chelsea bước lên đỉnh vinh quang. Và giây phút em nhẹ nhàng thổi vào lòng anh cơn gió mát, nói với anh rằng em cũng yêu anh, thật giống như giây phút D.Drogba với cú lắc đầu thần sầu đã gỡ hòa cho Chelsea ở phút thứ 88, anh đã phát điên vì sung sướng. Cuộc đời âm thầm, phẳng lặng của anh bỗng trở nên hai lần dậy sóng: một ngày đẹp trời anh được nghe em nói yêu anh, rồi lại một đêm đẹp trời anh được nhìn thấy J.Terry cùng F.Lampard nâng cao chiếc cúp bạc vô địch trong tiếng reo vang của hàng vạn cổ động viên trên khán đài Allianz Arena. Tình yêu của anh thật giản dị: anh yêu em, và anh cũng yêu Chel! Anh yêu em, anh sẽ làm tất cả vì em. Nhưng nếu yêu anh, thì xin em hãy nhớ một điều: anh là fan chân chính của Chelsea. Khi một người nói rằng họ fan chân chính của Chelsea thì điều đó có nghĩa là gì em biết không ? Fan Chelea sống trong thế giới của riêng họ. Họ ăn Chelsea, ngủ Chelsea, và thưởng thức bóng đá theo phong cách cũng rất Chelsea. Thật khó để diễn tả hết bằng lời, nhưng khi đã yêu anh, anh sẽ giúp em bước chân vào thế giới mà những fan chân chính của Chel như anh đang sống. Anh có thể cúp hai tiết học, nhưng khó bỏ được 90 phút có Chel thi đấu. Anh có thể quên ngày sinh nhật của một vài đứa bạn, nhưng anh nhớ số áo của từng cầu thủ Chel. Anh là thằng học dốt tiếng Anh, nhưng đã thuộc lòng bài hát Blue Is The Colour..... Nhưng em yên tâm, anh chưa cuồng nhiệt tới mức xăm trổ đầy mình như R.Meireles, hay là để tóc kiểu Mohawk như A.Cole. Tất cả những gì một fan Chel như anh mong muốn là em phải hiểu, phải nhớ một điều tiên nhất và cũng mong em hãy thông cảm cho anh: anh yêu em, nhưng anh chỉ có thể yêu em bằng nửa trái tim, vì nửa kia anh dành cho Chelsea mất rồi ! Đừng giật mình nếu em thấy anh yêu Chel quá cuồng nhiệt, và đừng ghen tuông với tình yêu bóng đá của anh. Em sẽ hỏi anh, rằng Chelsea và bóng đá có điều gì quyến rũ anh đến vậy ? Đó quả thực là một câu hỏi khó, nhưng em có thể hiểu rằng niềm đam mê của anh dành cho Chelsea cũng hao hao giống như em chỉ thích dùng túi xách hiệu Louis Vuitton, còn bố em có cả một tủ Ballantine’s nhưng ko bao giờ đụng môi vào một giọt Johnnie Walker hay Chivas. Anh đã từng cho đi những chiếc áo, đồng hồ, cặp sách mà anh được tặng, lý do chỉ vì chúng in logo của ManU, Liverpool, Barca....chứ ko phải Chelsea. Những thứ đó cũng giống như những chai Chivas đối với bố em vậy, có thể giá trị của chúng rất lớn nhưng khi mà chủ nhân của chúng ko hề có tình cảm thì bỗng nhiên chúng trở nên thật vô nghĩa. Nhưng anh xin thề sẽ giữ đến từng sợi vải cuối cùng chiếc khăn quàng cổ in logo Chel mà em tặng anh ngày sinh nhật cũng như sẽ giữ đến những giây phút cuối cùng hạnh phúc khi anh được ở bên em. Trước khi gặp em, cuộc đời anh là những tháng ngày dài miên man, tẻ nhạt. Có những nỗi buồn đã khiến anh gục ngã. Cuộc sống sinh viên xa gia đình. Người yêu cũ và cũng là mối tình đầu của anh - như em biết đấy – đã bỏ anh đi theo người khác. Một vài người bạn thân thiết quay lưng chống lại anh rất vô tình. Lúc ấy hai chúng ta chưa quen nhau. Cuộc đời anh còn lại gì nếu không có Chelsea ? Chel mang đến cho anh niềm cảm hứng trong những tiếng cười. Chel lại nhẹ nhàng gieo vào tâm trí anh niềm hi vọng trong những đêm đấu cúp. Và cái buổi tối định mệnh ấy em còn nhớ không ? Ngày 5 tháng 2 năm 2012, ta gặp nhau lần đầu ở một quán cà phê bóng đá. Anh phải cảm ơn ông trời đã làm cho SopCast nhà anh bị lỗi – khiến một gã true blue (bọn anh thường gọi fan Chelsea như vậy) vội vã đi tìm nơi chứng kiến đội bóng con cưng quyết chiến bầy quỷ đỏ thành Manchester. Giữa hàng chục quán cà phê san sát nhau như thế, ông trời lại đưa chân anh tìm đến một quán nho nhỏ nơi cuối đường, ở đó có một cô sinh viên xinh xắn chưa biết tên đang làm thêm buổi tối. Giây phút J.Mata ghi bàn, cả khán đài Stamford Bridge bùng nổ, các true blues ôm nhau vui sướng, anh phấn khích đứng bật dậy hò hét, cánh tay vô tình xô ngã cô bé phục vụ trong quán, cùng một cốc nâu đá bay thẳng và rơi trọn vào chiếc áo khoác cô đang mặc trên người. Trời hôm đấy hình như là rét lắm, vì anh thấy em co ro trong chiếc áo ướt. Anh vội vàng xin lỗi rối rít, đỡ em dậy rồi lại vội vàng cởi chiếc áo anh đang mặc trên người đưa em mặc tạm cho khỏi lạnh. Đó là một chiếc áo khoác màu xanh có in logo của Chelsea. Đêm hôm ấy không phải là một ngày đẹp trời, Chel hòa ManU 3-3 trong một trận cầu oan ức, tức tưởi. Nhưng đêm hôm ấy đối với anh là một ngày vĩ đại: một ngày cuối đông rét mướt, ta gặp nhau và một chuyện tình đã ra đời. Em thấy không, Chelsea đã mang lại hạnh phúc cho chúng ta như thế đó ! Thời gian cứ thế trôi, ta yêu nhau từ lúc nào ko biết. Để rồi giờ đây, trong tim anh đã ngập tràn hình bóng em. Em có tên trong mọi niềm vui và nỗi buồn của anh. Em là người đầu tiên gọi điện chúc mừng anh trong đêm chung kết cúp FA, Chelsea đánh bại Liverpool và lên ngôi vô địch (thực ra anh biết thừa con bé cùng phòng đã xui em làm thế, vì em có bao giờ thức đêm xem bóng đá đâu). Em là người phải đọc nhiều nhất những tin nhắn bắt đầu bằng câu “em à, anh đang buồn quá.....” trong những ngày Chelsea thất trận. Rồi sau này anh sẽ ở bên em tất cả các ngày trong tuần, chỉ để dành một buổi tối thứ 7 hoặc chủ nhật sống cùng Chel. Anh sẽ đi bất cứ nơi đâu nếu có em, chỉ nán lại đôi chút nếu có ngang qua cửa hàng Adidas. Và anh nói thật, em cứ hay ước mơ được đi Milan với Paris, anh nghe thì ậm ừ biết vậy, nhưng nếu anh có đủ tiền để đưa em đi du lịch thì nơi đầu tiên chúng ta đặt chân đến sẽ là London em ạ. Có sao đâu, vì “nơi nào có anh thì nơi đó là hạnh phúc của em”, hôm trước lúc em nhận lời yêu anh, em đã nói vậy còn gì. Vậy thì hạnh phúc nhỏ bé của chúng ta trước mắt là các quán cà phê bóng đá dịp cuối tuần em nhé..... Thư đã dài, còn bao điều muốn nói nhưng có lẽ anh phải dừng ở đây thôi. Một lời cuối anh muốn nhắn nhủ: hãy bình yên khi ở bên anh, anh xin hứa sẽ mang đến cho em hạnh phúc. Nhưng xin em đừng bao giờ bắt anh phải chọn một trong hai giữa em hoặc Chelsea. Bởi vì đối với một kẻ gần 8 năm nay máu đã nhuộm xanh như anh, thì dù cho em có xinh đẹp như Cheryl Cole, dù cho nhà em có giàu như Abramovich, thì sự lựa chọn của anh có lẽ vẫn sẽ khiến em phải buồn...... Nơi vắng em, ngày mây, tháng gió, năm mưa Người yêu của em DN_Chelsea
Posted on: Mon, 29 Jul 2013 15:23:30 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015