***TRÍCH WTT BỞI violet_ngaythutu" " em kể các mẹ - TopicsExpress



          

***TRÍCH WTT BỞI violet_ngaythutu" " em kể các mẹ trường hợp của em như sau. Cách đây 4 năm yêu 1 anh nhà bên Q.7, hùi đo là sinh viên , mộng mơ lăn tăn, anh đi làm, lương tháng 7 chai + mẹ chu cấp thêm nhưng anh keo thôi rồi. Yêu nhau thì hẹn nhau đi chơi, anh khoái câu cá nên hay ra Thanh Đa câu cá, ra Thu Nga 2, giở menu ra thì hok cho mình gọi món mà phán luôn 1 dĩa bò lúc lắc + 2 sting dâu + 2 khăn = 70k. Ăn 70k mà ngồi gần 4 tiếng đồng hồ ngồi câu, mà câu đc cá quá trời. đi xong về phán 1 câu, tuần này a trả tiền phí rồi, tuần sau đi em trả tiền nghen. Bó tay tập 1 Anh nói : nhà anh xa, q7 lận, qua nhà e mất gần 50k tiền xăng ( anh đi victoria ) nên 1 tuần đi chơi 1 lần nha, mà tuần này anh qua thì free xăng, tuần sau anh qua là 50k xăng nha em. bó tay tập 2 Sinh nhật mình, dẫn ra tiệm bánh Đức Phát, hỏi nhân viên bán hàng : có banh kem nào nhỏ nhỏ 2 ng ăn ko em? nhân viên chỉ cái bánh 50k, anh phán " to quá " thôi, lấy cho anh cái bánh bé bé kia đi. Bánh đó giá 15k/cái, toàn kem với kem, bạn nhân viên bán hàng nhìn mình với con mắt tròn xoe đầy ý nghĩa " sao cái bà này yêu đc thằng này giỏi dzữ ta ", anh tặng mình cái bánh đó, còn mình phải khao a 1 chầu lẩu dê Tư Trì, haizzzz. Bó tay tập 2 Má mình dưới quê lên chơi, chị 2 dẫn cả nhà đi ăn, có thêm chị ba và anh rể ( chuẩn bị cưới ) nữa, tổng cộng hết 6 người, ăn uống gần 1 triệu mấy, anh rể tế nhị đưa cho chị 2 mình 500k coi như hùn, mình thấy thế cũng muốn a giữ thể diện nên mình đưa cho chị mình 500k nói bạn trai em hùn ( tiền của mình ) anh đang ngồi ăn liền la lớn là anh đâu có hùn đâu em, chị 2 rủ đi ăn mà. Má với 2 chị mình ngỡ ngàng, mình thì muốn chui xuống đất vì xấu hổ. Về nhà, má mình phán câu : con bé gái ( là mình ) yêu thằng này đc 1 năm tao sẽ khao nhà mình ăn sầu riêng 1 tháng ( nhà mình hảo sầu riêng ). Bó tay tập 3 Sinh nhật chị minh, chị mình alo rủ anh qua nhà chơi, nói là có thêm mấy ng bạn của chị mình nữa nên rủ ra lẩu Tư Trì Thanh Đa ăn. chiều đó anh qua nhà mình sớm lắm, mình nói thôi sn, đi mua cho chị ấy cái gì đi. anh chở mình ra Nguyễn Trãi mua áo, nói là em 50 anh 50 nha, mình thấy điên điên khó ở trong ng rồi, lựa cái nào anh cũng kêu mắc ( áo có hơn 100k cũng gọi là mắc ), mình nói lẫy, thôi đợi chợ đêm hàng xôn cho rẻ, anh mới nói về chợ Bà Chiểu đi em. Mình điên quá nên nói thôi về, trễ rồi (7h tối ), thế là đi ngang qua chợ bà chiểu, anh tấp xe vô ngồi lựa cho chị mình cái áo ở mấy cái hàng đổ đống dưới lề đường, mình điên như con điên, nóng trong người lắm rồi, anh lựa 1 hồi lôi ra cái áo tím tím với giá 70k, trả giá gần 10 phút thì thằng bán nó cũng nổi khùng bớt cho 10k.Mình mới nói mát mẻ " anh ơi mua cái hộp quà bỏ vô " anh nói tốn kém, bỏ vô cái túi nilon đen này đc rồi. Bó tay tập 4 Tối sn chị mình trời mưa to, đường vô Thanh Đa ngập nên ko đi đc, chị mình mới mua lẩu, trái cây, bánh, bia, khô mực về nhà tổ chức, ăn uống no say, dư nửa cái bánh, anh nói nhỏ với mình là a khoái ăn bánh kem lắm, lát anh xin 1 miếng mang về nha, chị mình biết nên nói là nhà ít ăn ngọt, cắt về nhiều nhiều đi, thế là anh xin luôn nửa cái mang về. Mặt mình lúc đó như cái mền, chị mình với bạn chị mình ngồi ôm nhau cười, anh ra về với nửa cái bánh. 2 hôm sau anh nhắn tin đòi mình tiền hùn mua cái áo, mình nói có 30k để bữa nào qua e đưa, a nói card dt a hết tiền rồi, em nạp đt trả a đi, với hỏi chị em là hôm bữa chị em hứa sinh nhật dẫn đi ăn lẩu Tư Trì mà, chừng nào đi, mình mới nói là đã khao ăn hôm đó rồi nên ko đi nữa, anh làm mặt giận, nói chị mình lừa anh, để anh mua quà mà ko khao ăn. ôi thế là em nổi cơn điên bộc phát làm cho 1 trận rồi chia tay ko hẹn ngày gặp mặt. Về sau nghe phong phanh anh cũng yêu đc mấy cô, mà ko cô nào lâu dài. haizzz, anh người yêu của em đó " >>>>>>>>>>>>>>>đọc xong sững sờ k nói nên lời, gặp mình là mình ụp nguyên cái bánh vào mặt r =)))))))) Bởi ta nói, đừng yêu ng nhiều tiền hay ít tiền, hãy yêu người dám vì bạn mà chi tiền, quả thật chí lí :)
Posted on: Thu, 20 Jun 2013 08:03:10 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015