Tháng 12 Lễ Hội - Thành bại là đây (LFCVN) – Sau - TopicsExpress



          

Tháng 12 Lễ Hội - Thành bại là đây (LFCVN) – Sau một khởi đầu gần như là “không tưởng”, trước mắt chúng ta sẽ là không khí lễ hội của tháng 12 – tháng có lẽ quyết định chuyện thành bại của cả một mùa giải. Trong trí nhớ của tôi hằn in biết bao lời châm chọc từ những người bạn là fans của các đội bóng khác: “Đây LẠI là mùa giải của Liverpool, nhở?” Vì tôi luôn giữ thói quen bước vào một mùa bóng mới với niềm tin mù quáng và cố đấm ăn xôi tranh luận đủ mọi lí lẽ rằng Liverpool sẽ trở lại ngày vinh quang, bla bla bla, trong khi chính tôi còn chẳng dám tin đó là sự thật. Mùa giải năm nay, tuy nhiên, là một câu chuyện tương đối khác. Chúng ta đang sở hữu một HLV có vẻ như có “chất” của một HLV Liverpool ngày xưa, người biết tin vào đội bóng và đặc biệt là các cầu thủ. Chúng ta mang về một nhà vô địch – Kolo Toure, một người có thể đóng vai trò siêu dự bị đa năng, bên cạnh sự hồi sinh của Martin Skrtel và những phẩm chất đang ở độ chín của Daniel Agger, với kinh nghiệm và khao khát đã mang lại cho anh chiếc băng đội phó. Chúng ta đang sở hữu Jordan Henderson, người mà tài năng trước giờ chưa từng được thực sự thừa nhận, và bước vào mùa giải mới với những lời khen ngợi bởi năng lượng dồi dào cộng thêm quyết tâm khẳng định trong nhiều trận đã qua. Chúng ta vẫn còn một thủ lĩnh đủ tầm vóc là Steven Gerrard, người mà giờ đây không còn là niềm hi vọng duy nhất như ở đội-bóng-một-người trước đây. Ở tuyến giữa, Phillippe Coutinho đang ngày càng chứng tỏ là nhãn quan cũng như khả năng làm chủ trái bóng của anh sẽ còn giúp anh tiến xa, rất xa, trong những năm sắp tới. Và đương nhiên, sức mạnh lớn nhất nằm ở cặp đôi SAS – vó ngựa đôi hảo hạng của bóng đá thế giới hiện nay. Chúng ta cũng đang tự trao cho mình một cơ hội tốt – một màn khởi đầu ấn tượng với chỉ 2 thất bại trước Southamton và Arsenal. Vậy nhưng, những điều kể trên sẽ là vô ích nếu mọi sự không tốt đẹp trong tháng 12. Với 21 điểm tuyệt đối sắp tới, bao nhiêu điểm là thành công đối với chúng ta? Cuộc hành xác sẽ bắt đầu với chuyến hành quân đến vùng Humber và đối thủ là Hull City – tân binh sau khởi đầu đầy khích lệ đã phải phơi áo 1-4 trước Southamton (có vẻ những tất cả những đội “cứng” nhất đều phải thất vọng trước Southamton). Đứng ở giữa bảng xếp hạng, đó không phải điều quá tồi tệ với Hull. Họ khá cứng cựa với một hàng thủ tương đối chắc chắn, tuy nhiên, hàng công lại không có được độ sắc như vậy. Để đạt được mục tiêu, điều chúng ta cần có là 3 điểm ở KC Stadium. Tiếp sau đó là một đối thủ có thể nói là “dễ ăn tươi nuốt sống” nhất – Norwich City, đội bóng không chỉ là đối thủ ưa thích của chúng ta vài năm qua, mà còn để lộ mình là một sinh thể yếu ớt mà tiêu biểu nhất là trận thua tan nát 0-7 trước Manchester City. Với Suarez, người đã 7 lần phá lưới Chim Hoàng Yến trong 3 trận gần đây, 3 điểm nữa sẽ ở trong tầm tay. Vậy là 6/6. 3 ngày sau đó là chuyến làm khách của Westham đến sân Anfield. The Hammers đã phải “ăn hành” không ít lần mùa giải này bởi một hàng công quá thiếu hiệu quả. Bản hợp đồng kỉ lục trong lịch sử đội bóng – Andy Carroll từ chính Liverpool, đang chứng tỏ là một thất bại lớn của The Big Sam, và ông cũng không thể bổ sung thêm bất cứ họng pháo nào cho đội hình vốn đã rất hạn chế của mình. Vậy nên, một đội bóng từng phơi áo 1-3 trước Norwich sẽ có rất ít cơ hội giành điểm của Liverpool trên sân Anfield. Ít nhất là chúng ta có quyền tin vào 9/9 điểm tuyệt đối cho đến giữa tháng 12. Sau đó sẽ là chuỗi 4 trận đấu với 3 trận “đúng tầm” của chúng ta mà khởi đầu là chuyến làm khách đến White Hart Lane. Với chỉ 1 trận thắng trong 8 trận gần nhất làm khách trên sân của Gà, đây là một thử thách thực sự. Điểm lạc quan của chúng ta là phong độ thực tại của Spur, đội bóng dù chi đến gần 130 triệu Bảng mùa hè qua vẫn chưa thể lấp đầy khoảng trống của Bale để lại. Không nghi ngờ gì về việc họ đã mang về những cầu thủ chất lượng, nhưng như người đời vẫn nói, cầu thủ chất lượng không có nghĩa là đội bóng chất lượng (sự kết hợp, hài hòa, tính chiến đấu cùng nhau). Tuyến giữa sẽ đóng vai trò then chốt trong trận chiến này. Lucas vs Eriksen, người chúng ta đã ngóng cả mùa hè và đang để lại những dấu ấn, chính là sự khác biệt. Nếu được chọn, tôi nghĩ sẽ là một kết quả hòa. 10/12 điểm nhé! Sau chuyến thăm thủ đô, chúng ta trở về Anfield tiếp đón Cardiff City – với một người xưa cũ: Craig Bellamy. Tôi chưa được theo dõi đội bóng Xứ Wales mùa này quá nhiều nhưng nhìn vào kết quả thì họ khá thất thường, với những điểm nhất là 2 chiến thắng trước Manchester City và kình địch Swansea. 2 kết quả trên là có thật, nhưng với chúng ta, những người muốn cạnh tranh danh hiệu/suất dự cúp Châu Âu, giành chiến thắng trước một đối thủ mới thăng hạng ngay trên sân nhà là điều được dự đoán. 13/15 điểm khá ngon lành. Trong lễ tặng quà, chúng ta có một trận đấu sẽ rất mệt khi phải làm khách ở Etihad. Vào một ngày đẹp trời, Manchester City có thể làm gỏi bất cứ ai, dù là đại kình địch, trên sân nhà. Phải đối mặt với những siêu sao cỡ bự như Aguero hay Toure là một bài test rất khó. Man Xanh sở hữu một đội hình dày dặn và giàu tiềm năng, luôn có thể xoay tua liên tục mà vẫn đảm bảo yêu cầu chất lượng, vậy nên những màn trình diễn vừa qua cho thấy triều đại của Manuel Pellegrini vẫn chưa định hình rõ rệt. Tất nhiên ai cũng hi vọng vào điểm đó để cho rằng chúng ta có thể “trừng phạt” Man Xanh, nhưng nói cho đúng thì 1 điểm cũng là tốt lắm rồi. 3 ngày sau là trận chiến với Chelsea. The Special Once (Người đặc biệt một thời – cách chơi chữ của tác giả từ cụm từ The Special One – người đặc biệt. nd) đã chứng kiến Liverpool gieo cho ông quá nhiều đau đớn khi còn ở Chelsea trước đây. Được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, đội bóng Xanh hiện tại đang bị đặt nhiều nghi vấn vì dù sở hữu những chân chuyền chất lượng cao như Hazard, Mata hay Oscar, ai cũng biết sẽ chẳng đội nào vô địch nổi nếu không có một tiền đạo đẳng cấp. Liverpool hiện sở hữu 2 chân sút đang dẫn đầu giải ngoại hạng, Chelsea cũng có một cầu thủ săn bàn thực thụ có phong độ cao, tiếc là anh này cũng đang chơi tại vùng Merseyside (Lukaku). Nói đùa là vậy, thực tế thì nhiều người cho rằng điểm yếu của Chelsea chính nằm ở tuyến phòng ngự, nơi mà nếu vắng đi bóng dáng Cech, họ còn có thể bị khai thác nhiều hơn rất nhiều. Chúng ta đều đã được chứng kiến những trận đấu thế này có ý nghĩa đến nhường nào với cá nhân Sturridge – anh cần chứng tỏ cho những ông chủ cũ biết rằng mình là ai. Cảm quan của tôi có thể là 3 điểm, tuy nhiên, giống như 2 chuyến làm khác trước Tottemham và Man Xanh, 1 trận hòa cũng là điều tốt đẹp. Có lẽ sẽ có nhiều người cho rằng tôi đang mơ mộng, bởi đã dự đoán 1 tháng 12 quá hoàn hảo – không thất bại, đạt 17/21 điểm tuyệt đối. Nếu điều này đúng, Liverpool sẽ đạp đổ tất cả những hoài nghi về bóng dáng một nhà vô địch, và sẽ tiến một bước rất xa tới mục tiêu của chúng ta. Thực tế hơn, tôi cho rằng 14 sẽ là con số của nhiều người với một thất bại trước Man Xanh và một trận hòa trước Chelsea. Đây vẫn là một con số đầy lạc quan. Dù 17 hay 14 thì chúng ta vẫn có thể bước vào năm mới với 1 suất trong top 4. Thực tế thì vị trí thứ 2 hiện nay đang mang lại lợi thế rất nhiều trước giai đoạn khó khăn về sau. Bạn có nghĩ chúng ta có thể làm được? Tôi không chắc 100% với bất cứ kết luận nào cho câu hỏi này. Nếu bạn hỏi tôi sau trận đấu với Arsenal vừa rồi, tôi sẽ nói là không thể. Nhưng rồi họ thua Man Đỏ và cách chúng ta nghiền nát Fulham lại làm tôi đắn đo trở lại. Tôi phải thừa nhận là tôi cần kiềm chiến bản thân trước khi bị quá “hoang tưởng”. Chúng ta những năm qua đã vài lần có cảm giác này rồi và tháng 12 sẽ có rất rất nhiều thách thức. Tuy nhiên, đến thời điểm này của mùa giải, chúng ta hoàn toàn hài lòng với Rodgers và đoàn quân của ông. Ông tin vào các cầu thủ của mình và không chấp nhận những chiến thắng xấu xí. Dù với 4 bàn vào lưới Fulham, Rodgers vẫn tin rằng pha bóng đầy tham vọng của Skrtel sẽ có thể tốt hơn nếu đơn giản đó là một đường chuyền. Và chúng ta hãy cùng chúc ông và Liverpool một kì giáng sinh đẹp đẽ! ( Via Liverpool Supporters club in VN ) __S.A.P__
Posted on: Tue, 19 Nov 2013 10:43:48 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015