Thân Gửi Những Người Bạn Tay Nam Á ... - TopicsExpress



          

Thân Gửi Những Người Bạn Tay Nam Á ... !!! .............................................................................. Mấy ngày mưa nhiều wa thấy lòng buồn nhiều lắm ,tự lòng thấy có 1 cái cảm giác gì đó thấy trống trải như thiếu vắng 1 cái gì đó vậy.Thế là thấm thoắt cũng sắp hết 1 năm ,thời gian trôi thật nhanh vậy mà tôi chả làm dc 1 cái gì cho năm này hết nghĩ lại thấy buồn buồn rất nhiều . Ở Trường Tay Nam Á này có lẽ cũng để lại cho những ai đã từng học ở đây một cái gì đó gọi là kỉ niệm và tôi cũng vậy ,mỗi 1 năm trôi đi tôi lại thấy buồn vì buồn phải chia tay những người bạn của mình,chắc có lẽ rằng mọi người cũng có một cái cảm giác giống tôi trống trải và nhớ nhớ một cái gì đó,nhưng dù sao tự đáy lòng tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả các bạn về tất cả mọi thứ ,ra trường rồi chắc chắn rằng cũng có người nhớ người wen nhưng cho cá nhân tôi gửi tới tất cả những người bạn của tôi đã ra trường và chuẩn bị tốt nghiệp lời chúc sức khỏe và lời chào tạm biệt thân ái và thành công nhất.Ra trường mỗi người một nơi thơi gian trôi đi với mỗi người một công việc ,người thì ở lại tp , người thì về we và cũng có thể có người sẽ lập gia đình.....Cuộc sống thì đây là khoảng thời gian tất cả các bạn sẽ phải thử sức mình cho những bước chân nhỏ bước xuống con đường mà có lẽ các bạn sẽ phải bước và theo nó suốt cuộc đời.mỗi người có sự lựa chọn riêng nhưng có 1 điểm chung là mình sẽ phải bước đi trên con đường đó nhứ thế nào.Nhưng dù là cuộc sống khó khăn và vất vả thế nào hãy cố gắng lên nhé. Mỗi năm lại có những người bước chân ra đi từ ngôi trường này tự hỏi lòng liệu có còn ai còn nhớ đến tôi không nhỉ ? Chắc là có nhưng đa phần là không rồi.Cũng chả sao cả tôi chỉ hi vọng bước trên đường đời nếu có lỡ chúng ta còn gặp lại hãy dành cho nhau nụ cười hay 1 cái gật đầu hoặc 1 cái vẫy tay thôi cũng đủ hiểu là chúng ta vẫn còn nhớ và coi nhau là bạn rồi các bạn nhé. Cuối cùng xin gửi tới tất cả các bạn lời chúc thành công và may mắn trong cuộc sống . Cuộc sống này ngắn lắm hãy sống và cho đi hết tấm lòng đó là việc nên làm ...... Tạm biệt .....Chúc may mắn
Posted on: Mon, 12 Aug 2013 07:25:51 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015