Thế là hết ngày rồi, mưa to bão lớn, đến - TopicsExpress



          

Thế là hết ngày rồi, mưa to bão lớn, đến công ty, ăn được bữa cơm trưa ở công ty, mất điện lại đi về... Về nhà thoải mái thật, Lâu lâu ko được ngủ trưa, ngủ 1mạch tới 5h chiều, sướng thật! Lâu rồi ko được ngủ đã đời như thế! Dậy 2chị em đi sang chợ Hòa Bình gặp ngay bé Miền (con nhà bác đồng ngũ chơi thân với bố) trước nhỏ sang nhà mình chơi suốt, mới ra Hà Nội 1năm mà khác hẳn, trông mãi ko nhận ra, phấn son, đầu tóc vàng hoe, quần quần áo áo, ôi chao bọn trẻ chúng nó càng nhớn càng xinh hay ra ngoài xã hội chúng nó thay đổi nhanh quá! Chẳng phải gđ có điều kiện, hay ko có điều kiện thì giống nhau hết. Do tính cách, hoàn cảnh, căn bản thích hay ko thích mà thôi, 4năm mình ngoài Hà Nội mà có thay đổi j đâu, phải gđ thoải mái thì chả sao hết, thế mà hết thế này thế kia, mình sống gò bó nó quen rồi, có thả rông cho cũng k thèm. Hay phải chăng mình già lắm r, dần dần khó tính r đấy! Xét nét nhiều wá Thoa Đào! Hic @@
Posted on: Sat, 03 Aug 2013 12:42:21 +0000

Trending Topics



="stbody" style="min-height:30px;">
Well guys the fishing was tough this past Saturday. This area had
vqbatwyrjcxd

Recently Viewed Topics




© 2015