Thời gian trôi đi nhanh quá, thấm thoát đã hơn 20 - TopicsExpress



          

Thời gian trôi đi nhanh quá, thấm thoát đã hơn 20 năm làm người. Mọi việc ngỡ như mới ngày hôm qua! Ngẫm mà thấy sợ vì điều đó, sợ chỉ 1,2 cái thấm thoát nữa thôi mình sẽ đến gần với sự già nua, xấu xí, yếu ớt....ngồi 1 chỗ nhìn con cháu vui đùa 1 cách an phận, bất lực trước mọi thứ. Chưa kể bệnh tật nằm 1 chỗ ko biết ai sẽ chăm sóc, làm khổ người khác. Rồi dần dần đến gần với lòng đất lạnh lẽo, xa rồi thời niên thiếu hiếu động, tuổi xanh đâu còn? Muốn 1 lần trở lại cũng không thể được, cam chịu, chấp nhận....trút 1 hơi thở dài.
Posted on: Wed, 31 Jul 2013 16:45:28 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015