Thư gửi chị gái, Thật không thể dùng từ ngữ gì - TopicsExpress



          

Thư gửi chị gái, Thật không thể dùng từ ngữ gì đễ diễn tả nỗi bức xúc của em lúc này. Chị hẹn em đi mua điện thoại chung với chị. Lúc 1g05 gọi điện thoại nói hẹn em 1g30 ở Nowzone "hẹn sớm đi sớm đi má ơi", em nói "thôi khỏi em biết chị chậm nên em nói 1g45 đi chị em chưa rửa háng nữa". Em cũng ráng rửa háng đại cho xong, chạy ra ngoài thì trời mưa em mua đại cái áo mưa mặc phóng thật nhanh tới Nowzone vào lúc 1g43p. Em ko dám gửi xe, vì trong đầu sợ chị sẽ tới bất cứ lúc nào mất công gửi xe mất thời gian, em mặc còn nguyên cái áo mưa đứng ngay chỗ trước cửa NowZone đợi chị. Chị thấy tấm hình em chụp đó không chị? Giá mà em chụp gần để tấm gương nó phản chiếu em cho chị coi nhỉ, like a beggar đứng trước NowZone trùm áo mưa. Em gọi đt cho chị thì chị nói chị đang đi, em biết là chị nói xạo vì em nghe im re không 1 tiếng động. Chị đang ở đâu? Chị đang ngồi bật ngửa ở café sang chảnh Coffee Bean & Tea Leaf Petro Tower. Chị biết hẹn em 1g45 mà chị vẫn không thèm đi. Chị viện cớ mưa? Xin lỗi chị mưa thì ở đâu cũng mưa, chỗ chị mưa chắc chỗ em nắng? Chị viện cớ chị chạy xe chậm. OK nếu chị biết chậm thì chị đi sớm 1 chút, cho em đợi 15p được rồi, đằng này chị quốc cho em 40p và KHÔNG MỘT TIN NHẮN BÁO TỚI TRỄ. Thà chị báo để em biết em còn gửi xe vô trong NowZone em shopping phè phỡn. Em không thể chịu nổi nên em đành đi về nhà ngủ thôi. Chị nên tôn trọng em 1 chút, nếu không tôn trọng em cũng không sao, ít nhất thì chị tôn trọng chính những gì chị nói đi. Em hiền và dễ tính quá phải không chị? Em có đáng bị đối xử vậy không chị? Treat Me Fairly chị nhé, và nếu chị có tới trễ thì làm ơn nhớ sms Keep Me Informed. Trời mưa chị vẫn nhắn tin bình thường mà, chị đang xài Xperia chống nước mà hề hấn gì đâu. Em không giận chị đâu, nhưng em sẽ không bao giờ hẹn hò gì với chị nữa cho tới khi chị sửa đổi cái tính này. Còn không thì chị em mình cứ thảo mai với nhau trên công ty được rồi. Em gái đáng thương tội nghiệp của chị viết lá thư này mà đẫm nước mắt... Ký tên, Tào Lao.
Posted on: Sun, 29 Sep 2013 08:09:38 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015