Thư tâm sự của 1 bạn nam nhờ mình post dùm..bạn - TopicsExpress



          

Thư tâm sự của 1 bạn nam nhờ mình post dùm..bạn nào đọc xong nhớ góp ý và tư vấn cho bạn í nha..., Chào anh Hiếu...Năm nay e 27t,người yêu e rất xinh đẹp. Một lần sau khi đi học về em bắt gặp cô ấy đi nhà nghỉ với 1 người đàn ông. Em điên tiết lắm, định mua con dao xông vào giải quyết 2 đứa kia, đâm một phát là xong đời. Tuy nhiên, em nghĩ việc gì cũng nên chín chắn, thế là em vào quán cafe,gọi 1 ly cafe đen để định thần...Sau đó em bình tĩnh lại và nghĩ sẽ giải quyết chuyện này theo cách khác. Được 1 tuần sau khi đi trên đường lại thấy cô ấy ôm eo 1 thằng tóc đỏ, em điên tiết lắm, định phi xe lên đạp xe 2 đứa đó va vào ôtô cho chết đi. Nhưng tay lái em run rẩy, em nghĩ phải làm ly cafe để bình tâm tìm cách giải quyết. Hết ly cafe thì em bình tĩnh lại và quyết định sẽ có lúc em nói thẳng với cô ấy... Trưa hôm nay em định qua chỗ cô ấy, hẹn cô ấy đi để nói rõ mọi chuyện. Tàn nhẫn thay, khi em tới nhà cô ấy, thấy cửa khép hờ. Nhìn vào trong thấy cô ấy và 1 thằng đang nằm ôm nhau. Em điên tiết lắm, có khi phải mua can axit tạt thẳng vào mặt tụi nó...Không được ! Không được, phải bình tĩnh...Tự nhủ mình, em lại ra làm ly cafe. Nhưng sau khi uống xong, em cảm thấy không thể tiếp tục chịu đựng được...Không thể tiếp tục nhịn được nữa...Em phải tìm gặp bác sĩ... Xin bác cho em hỏi : Tuổi của em uống nhiều cafe như vậy, liệu có ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe không ?
Posted on: Sun, 06 Oct 2013 11:01:43 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015