Thấm thoát mà đã gần 2 năm kể từ ngày quay lại - TopicsExpress



          

Thấm thoát mà đã gần 2 năm kể từ ngày quay lại với lục địa MU huyền bí. Đó không phải là thời gian dài cũng chẳng phải quá ngắn. Su cũng đã tìm được rất nhiều bạn bè, niềm vui lẫn nổi buồn. Nhưng:... Cuộc gặp gỡ nào cũng đến lúc chia tay, Cuộc vui nào rồi cũng sẽ phải tàn.... Dù sao đó cũng chỉ là một thế giới ảo mà thôi, cũng là 1 người đam mê và tâm huyết, so với các bấc tiền bối lão làng 3x 4x thậm chí còn có cả 5x 6x thì mình chẳng là gì cả! (mối nhà mỗi con, mỗi người mỗi cảnh mà). Su nghĩ đã đến lúc phải quay về thế giới hiện tại của mình, đã đến lúc phải lo cho tương lai sau này, và đặc biệt là dành nhiều thời gian cho một nữa còn lại nữa!!! ^^ Hôm nay Su xin thay mặt lãnh đạo Guild reisuper viết lên những dòng tâm sự này để tạm biệt anh em. Dẫn chuyện xíu: Lúc mới thành lập Su lấy tên guild la zzELFzz với một tham vọng lớn lao là muốn đua tên tuổi của mình sánh vai với các Guild lớn khác như +Vegas+, KingLand, CoolLand được nhiều người biết đến. Nhưng do Su bất tài, không có khả năng lãnh đạo nên đành bất lực trước những khó khăn. Cũng nhiều lần chán nãn, nhiều lần từ chức và nhiều lần đổi tên (FcELF, isuper, reisuper...) nhân vật chủ Guild vẫn do Su cầm. Trong thời gian đó Su cũng đã làm quen và chơi thân rất nhiều người nhưng vì hoàn cảnh họ cũng đã sớm không con gắn bó nữa. Cuối cùng cũng còn lại nhóm ekíp mà thôi. Gặp được iR0NGirl (chuyên gia cầm lưỡi hái) trong 1 dịp nào mà Su cũng chẳng nhớ. Nhớ ToiDo: tài xế conteiner Bắc Nam^^, ổng 3 mấy tuổi rồi mà cú xưng ông với tui không^^ Nhớ PREFETCH: mới vào lại xin làm lãnh đạo (LĐTC) được một ngày Su cắt chức, ổng chạy kiếm mờ trời, khóc mếu máu. Thấy tội quá cho tiếp tục làm lãnh đạo luôn. Nhớ Karim (tiến): cảm ơn bạn đẫ giúp đỡ Su và Kiên rất nhiều!!! Nhớ octieutn: vô tình Su nhặt được em nó đem về nuôi^^ sau nay mới biết ẻm là 1 nữ cảnh sát giao thông của tỉnh Thái Nguyên==@@ hết cả hồn. Còn nhiều lắm những người bạn nhưng Su không nhớ hết .... Xin chúc cho Lê Trung Kiên Hiển Thị Tuỳ Chọn(Long an) ngày càng có nhiều nước để bơm. hehe chắc cong xương sống. Xin chúc cho PREFETCH (Hiệp) sớm hoàn thành tốt nghiệp thạc sĩ nhé, 1 công dân có ích cho thủ đô HÀ NỘi 1. Rãnh bay vào Nam chơi. hihi Chúc ToiDo (Ly, đàn ông con trai ma tên Ly ngộ quá, há há): càng ngày càng có nhiều đơn hàng hơn. Thôi văn vô duyên chữ xấu không dại dòng nữa. Nói nhiều mất những lời hay^^. Một lần nữa Su chân thành cảm ơn các bạn, các anh... có gì không phải xin bỏ qua nhé!!! Chào thân ái!!!!!!! Su (xLONGTHANx, zZChjnSuZz, .....)
Posted on: Sat, 02 Nov 2013 11:41:44 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015