Thấy nhìu người Việt chê bóng đá Việt nhỉ? Cũng - TopicsExpress



          

Thấy nhìu người Việt chê bóng đá Việt nhỉ? Cũng giống như việc bạn ở trong 1 căn nhà mục nát nhưng ko có điều kiện sửa sang, suốt ngày kêu ca 'Chao, cái nhà mình dột nát qá'. Tự mình chê mình đủ kiểu. Tài giỏi, biết chiến thuật này kia thì sao ko ra đó mà chỉ huy, đá đấm? Ngồi trong nhà chưa biết trái banh tròn méo mà cứ thích nguy hiểm. Bảca, Real, M.u ngta giỏi vì ngta giàu. Nước mình nghèo, tiền đau mà đầu tư? Thí dụ ngày mai Thủ tướng chi vài chục ngàn tỷ đồng gì đó xây SVĐ tầm quốc tế, thuê chuyên gia, mở trường đào tạo nhi đồng, có fải lại có fản ứng kiểu 'Để tiền đó cho người nghèo ý nghĩa hơn'? Đòi hỏi gì nữa ở những cầu thủ xuất thân nghèo khó, 'luyện tập' chủ yếu ở sân xóm, bãi đất, ruộng khô... Cơm k đủ ăn biết gì mà chiến thuật, gì mà lối đá... Yêu nước mà sao xỉa xói bóng đá nước mình ghê v? Nhà dột tại mình khó khăn, bóng đá chưa phát triển vì mình chưa thể cải tiến. Chấp nhận, ủng hộ, thông cảm ko hết sao cứ thích tỏ ra nguy hiểm v? Đọc mấy cái mỉa mai bóng đá VN, buồn như chính mình bị nói xấu. :(
Posted on: Tue, 23 Jul 2013 14:11:51 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015