Thần Nông nam và Ma Kết nữ Nhưng xui cái là bà - TopicsExpress



          

Thần Nông nam và Ma Kết nữ Nhưng xui cái là bà Darling không thể để mấy thứ như vậy treo phất phơ cạnh cửa sổ được; nhìn y hệt như cái giẻ và nó làm tối tăm hẳn căn nhà đi. Bà cũng nghĩ có khi đưa cho ông Darling xem, nhưng ông ấy đang bận sửa soạn mấy cái áo măng-tô cho John và Michael, với một cái khăn ướt quấn quanh trán để mồ hôi không nhiễu xuống, vậy nên thật đáng xấu hổ nếu cứ làm phiền ông ấy. Đây là một trường hợp ngoại lệ phi thường hiếm, khi một anh Đại Bàng và một nàng Dê Núi thích nhau, rồi yêu nhau, họ sẽ yêu đương theo luật lệ đàng hoàng (Hy: bắt đầu thấy biến thái rồi a~). Họ sẽ cùng mua bản quyền các thứ, cùng phàn nàn về tình trạng lạm phát, cùng nhẫn nhịn chịu đựng bị đâm thọt vì sếp của họ và tìm kiếm lời chúc phúc tốt lành, hoặc ít nhất là một sự chấp thuận kính trọng từ Công Lý của Hoà Bình (Hy: sorry đoạn này Hy cũng không hiểu =__=). Họ sẽ cưới nhau, đúng đấy các bạn thân mến của tôi, họ sẽ cưới nhau. Họ sẽ không đời nào cứ như vậy theo đuổi những chuyến phiêu lưu tình ái đâu. Phiêu lưu tình ái thì sẽ dẫn đến đâu chứ??? (Hy: hôn nhân, hoặc là chẳng đâu cả!) Bạn bè và hàng xóm của họ sẽ cứ như vậy thở dài một cách thật ngây thơ, và tự buông lời nhận xét rằng đây rõ ràng là một sự kết hợp của sự hoàn hảo thần thánh. Họ hàng gần của họ thì lại thấy khác ba trăm sáu mươi độ. Rằng thì, hai đứa nó cũng thi thoảng vướng vào những vấn đề khi phải điều chỉnh bản thân, giống như bất cứ cặp vợ chồng son nào phải vật lộn để tìm cách hài hòa giữa bản chất và tính tình của đôi bên khi mà ngày ngày đều chạm trán nhau trong một cái buồng giam tên là “tổ ấm”. Lý do mà bạn bè và hàng xóm của Tiểu Cạp và Tiểu Dê bị đánh lừa là bởi hai đứa không phải thể loại vạch áo cho người xem lưng nơi công cộng. Cũng không dám đem đi giặt ủi mấy cái khăn tay sặc mùi diễm tình hoặc hoặc một trái tim mới bị đâm xỉa (chưa kể một cái mũi bị đập bầm dập nữa) ra trước bàn dân thiên hạ. Cũng sẽ không đem những bất đồng của họ ra phơi cho bay phấp phới trước mặt người qua đường, hàng xóm, người đưa thư, thằng cha sửa điện thoại, mấy người đi bộ ngang qua, hay những người đi đường tò mò. Họ sẽ xổ ra chửi bới nhau sau khi đã đóng cửa cẩn thận, thật ra thì theo một cách rất yên tĩnh và kín đáo, và chắc rằng tất cả mấy thứ đau khổ sẽ được giải quyết cho bằng hết, tẩy rửa không thương xót gì hết, và sau đấy sẽ ngồi hóng mỏ chờ cho đến khi mối quan hệ giữa hai người khô rang nước mắt, rồi mới mặc nó lên người một lần nữa. (Mặc một mối quan hệ còn ẩm những dị biệt lên người sẽ khiến tâm hồn chịu lạnh đó nha, và có khi sẽ tiến triển thành bệnh cúm, thậm chí là viêm phổi cũng nên. Lúc đó thì tình yêu sẽ chết ngắc ngoải đó.) (Hy: nếu các bạn thấy đoạn trên quá khó hiểu, hãy hiểu là Linda xem mối quan hệ của hai người như một bộ quần áo, khi có vấn đề thì bị dơ, phải đi giặt giũ. Giặt giũ tức là đang giải quyết vấn đề, quần áo giặt giũ xong thì sẽ ướt, tức là sẽ phải đổ nước mắt. Giải quyết ráo rọi rồi thì quần áo sẽ khô, tức là mối quan hệ bình thường lại. Họ sẽ mặc nó lại như thường ) Tiểu Cạp và Tiểu Dê trong tình yêu cũng thực tế y như mọi thứ khác trong cuộc sống vậy. Diễm tình cũng phải vượt qua một hàng rào kiểm tra nghiêm khắc, và đạt điểm cao trong bài kiểm tra độ tin cậy cơ đấy. Vững chắc. Bền lâu. Hai đứa này nhất nhất tiền bạc phải được tiêu pha xứng đáng vào nội thất, quần áo, bằng đại học (???), xe mua lại, nho (????), súp-lơ (?????), bất động sản, vân vân và vân vân. Trong tình cảm cũng không có ngoại lệ chi sất, thậm chí là tiền phí đăng kí kết hôn, chứ đừng nói đến tờ hai đô anh hối lộ cho mục sư (Hy: anh Cạp, anh chỉ hối lộ có HAI đô là dư lào???). Và nếu bạn nhắc rằng thế cái coọc-sê anh mua cho cổ hồi xưa thì sao (Hy: anh Cạp, anh đi mua coọc-sê @__@???), với cả cái phòng dành cho đêm tân hôn trong khách sạn của họ nữa, dù rằng cái phòng đó hơi bị hời vì hai đứa nhắm ngay đợt giảm giá khuyến mãi mùa hè, thì tôi xin trả lời rằng cả hai người đó sẽ không cho phép bất cứ cái gì giá trị như vậy (vd: coọc-sê) bị bào mòn giá trị mà không hề nỗ lực để ngăn chặn việc đó, hiển nhiên, làm trong bí mật thôi. (Hy: em có thể tưởng tượng ra cảnh một gia đình khắc khổ rồi đấy :”>) Tương tự, không ai trong số bọn họ sẽ thản nhiên bỏ qua một vết xước cho đến khi nó toác ra thành một vấn đề bự và rồi trần nhà sập bố nó xuống. Không, dù là một vết xước nhỏ thì cũng phải được trám trét và chà nhám và sơn phết ngay khi nó vừa ló đầu ra. Cách giải quyết tương tự cũng được áp dụng cho những bất đồng giữa Tiểu Cạp và Tiểu Dê. Họ thường sẽ khắc phục thiệt hại trước khi tụi nó thật sự trở thành mối đe dọa cho cuộc sống ấm êm của hai đứa. Cái kiểu suốt ngày chong chong tìm vết xước như vậy có thể gây kiệt sức đấy, trừ phi họ phi thường kiên nhẫn và thừa thãi sức mạnh tinh thần. May thay người đàn ông và người phụ nữ này dư giả cả hai thứ đấy, nguồn cung cấp dồi dào luôn ấy chứ, bắt nguồn từ sức mạnh kết hợp của hai ngôi sao chiếu mệnh của họ, Diêm Vương Tinh và Thổ Tinh. Kỉ nguyên Bảo Bình (Hy: The Aquarian Age, còn được gọi là The New Age, diễn ra vào hậu thế kỉ hai mươi. Trong thời kì này rất nhiều quan niệm về tâm lý, tâm thần, tôn giáo và cả chiêm tinh học đã thay đổi. Các nhà Chiêm tinh gọi thời kì này là Kỉ nguyên Bảo Bình, và cho rằng trong kỉ nguyên này có rất nhiều thay đổi trong cấu trúc vũ trụ và ý nghĩa của các hành tinh) có thể đã đảo lộn cả xã hội với những thay đổi mang tính cách mạng, nhưng Thần Nông và Ma Kết không hề bị ảnh hưởng bởi chuyển động của Thiên Vương Tinh. Bản tính thủ cựu của Đại Bàng và Dê Núi nhà ta vẫn luôn giữ nguyên qua bao niên đại – hoặc qua bao thế hệ Chiêm tinh gia. Những thông tục mới của xã hội hiện đại đã biến rất nhiều nàng Ma Kết thành một phụ nữ độc lập luôn khao khát được giải phóng. Nhưng dù là những nàng Dê Núi với tư tưởng cấp tiến đó cũng không tơm tớp tơm tớp về đời sống cá nhân của mình, hoặc là đính vô áo mấy cái cúc có chữ ERA. Kỉ nguyên Mới cũng đã giải phóng rất nhiều những người đàn ông khỏi chứng tự ti, và cho phép họ trở nên cởi mở hơn, nhưng bản tính tự tin trong anh trai Thần Nông thì chẳng cần bất cứ sự cải thiện nào hết. Anh ấy không mong mỏi gì vụ trở nên “cởi mở hơn”, cảm ơn cứ như trước là ảnh thấy ổn rồi. Và dù rằng anh ta có thật sự muốn thế chăng nữa, anh cũng chã cần phải được sự chấp thuận bởi Kỉ nguyên Bảo Bình, bởi xã hội hay bởi cái cóc gì hết. Anh ấy đã luôn làm những gì anh ấy thấy thích rồi, và sẽ luôn như vậy, dù là bao kỉ nguyên đến và đi chăng nữa. Tôi biết một bạn trai người Canada kia, có ông bố Thần Nông và bà mẹ Ma Kết. Khi mà ảnh mới bắt đầu học đại học thôi, anh ấy dính vào lưới tình với một cô bé, nhưng cả hai đều không chắc chắn rằng tình cảm của mình đối với đối phương có đúng là một tình yêu vĩnh cữu hay không (Hy: mợ sến quá!!!!), thành ra họ quyết định chung sống ở Montreal trong vòng một năm hay gì đấy, để kiểm tra thử ái tình giữa bọn họ. Papa Cạp Cạp và Mama Dê Dê lập tức trưng ra bộ mặt “the scream” (Hy: the scream là cái NÀY ). Hội nghị bàn tròn tại gia ngay lập tức được triệu tập, và xuyên suốt cái hội nghị quỷ quái đó chàng trai trẻ và bạn gái của anh phải ê mông ngồi nghe một-cách-kính-cẩn tất cả những chỉ thị hướng dẫn đề nghị từ hai đấng sinh thành quý hóa. Thứ nhất, mama Dê Dê giải thích cho con bé nghe rằng nó cần phải suy tính về tương lai của chính nó. Con bé sẽ làm sao đây nếu một ngày nào đó nhận ra đấy chẳng phải ái tình đích thực gì? Thế rồi hồ sơ của nó sẽ có một vết nhơ, và không một người đàn ông đàng hoàng nào sẽ muốn cưới nó. Thế là nó sẽ chỉ sống cả đời như một bà cô ế chỏng chơ mà thôi. “Bên cạnh đó”, Mama Dê Dê tiếp tục, “Cả hai đứa đều đang phấn đấu vì học vị tiến sĩ ngành động vật học đúng không? Kiểu gì một ngày hai đứa cũng được giới khoa học công nhận và được nêu tên trong danh sách Ai-là-ai (Hy: Who’s Who List, cái danh sách nghe tên ngộ dại!), và nếu người ta khám phá ra hai đứa từng cung sống ngoài hôn thú trong vòng một năm, hai đứa sẽ bị gạch tên. Họ có luật lệ đó mà. Mẹ CHẮC rằng họ có. Nếu mà không thì họ cũng NÊN có đi là vừa.” Rồi đến lượt Papa Cạp Cạp. Trước cuộc họp ông ấy đã tính toán chi ly hết rồi, trang bị trên người một danh sách dài ngoằng những thứ mà đêm hôm trước ông đã lọc cọc với cái máy tính của mình để tính ra. Nhìn chằm chằm hai đứa, ông nói: “Hai đứa thấy đấy, nếu như hai đứa kết hôn đàng hoàng, phí bảo hiểm xe cộ, tính mạng và bảo hiểm y tế sẽ rẻ hơn nhiều. Trong vòng một năm, các con có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Nếu mà con dòm thử qua mấy con số này một phát, con sẽ hiểu rằng kết hôn là đáp án chính xác nhất.” Cặp đôi trẻ cảm ơn bố mẹ vì sự quan tâm, và rời đi. Họ vẫn sống thử. Họ không cưới nhau. Cuối cùng thì họ cũng chia tay, một cách rất hoà bình. Cô ấy cưới một anh chàng động vật học người Pháp, rồi chuyển đi Pháp với anh ta luôn (thế là khỏi ai biết về quá khứ không mấy hay ho của cổ) và trở thành mẹ của vài đứa trẻ mũm mĩm hạnh phúc. Anh ấy thì chống cự được để không bị chết đói, dù rằng vẫn phải còng lưng chi trả cho mấy cái phí “độc thân” và linh tinh – sau đó thì cưới một quý cô ngành luật, bỏ động vật học, chuyển sang khảo cổ và được thế giới công nhận sau cuộc thám hiểm Ai Cập của mình. Cả anh và vợ anh đều được công nhận trong danh sách Ai-là-ai cho thành quả riêng của hai người (Hội đồng của Ai-là-ai đã không gạch tên anh vì quãng đời sống thử của anh với cô bạn gái đại học). Cuối cùng thì Papa Cạp Cạp và Mama Dê Dê cũng vượt qua cú sốc khi được trở thành ông bà ngoại của một cặp sinh ba.
Posted on: Fri, 09 Aug 2013 09:01:31 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015