Thầy giáo 12 chòm sao, khi chuông tan học reo - TopicsExpress



          

Thầy giáo 12 chòm sao, khi chuông tan học reo thì… ~oOo~ Thầy Bạch Dương: “Ngồi xuống cho tôi! Không được động đậy! Tôi chưa nói tan học, các trò muốn đi đâu???” (Không ai dám động đậy) Thầy Kim Ngưu: “Tôi dạy thêm cho các trò vài giây, học phí thu không nhiều, các trò tới học mà còn làm biếng???” Thầy Song Tử: “Các trò, tôi vừa mới hỏi triệu chứng xuất huyết não, các trò muốn biết kết quả không? Vậy đợi năm tiếng chuông vang lên, tôi mới công bố đáp án!” (Vì nghe đáp án, đành phải nhẫn nại) Thầy Cự Giải: “Ba mẹ, ông nội, bà nội cho các trò đi học, những mong các trò thành tài. Vậy mà các trò nghe chuông đã muốn tan học, các trò phụ lòng biết bao nhiêu người!” Thầy Sư Tử: “Chỗ này quan trọng lắm, phải giảng lại khoảng hai phút a…” (Giảng cho tới khi bảo vệ đi khóa phòng học mới dừng lại) Thầy Xử Nữ: “Các trò, chuông vừa reo liền muốn tan học, thôi vậy, các trò thi điểm kém thì đừng có trách thầy!”(Trốn tránh trách nhiệm) Thầy Thiên Bình: “Chúng ta học cho xong bài được không? Như vậy tốt đúng không? Vậy thầy giảng tiếp đây!” (Không ai nói tốt, lỗ tai của thầy Thiên Bình có vấn đề rồi) Thầy Thiên Yết: “Có thể tan học, về nhà làm 100 đề luyện tập, nếu không làm được, vậy ngoan ngoãn nghe giảng cho hết đi!” (Dạ, chúng em nghe giảng tiếp được mà!) Thầy Nhân Mã: “Tan học, có thời gian thì giảng lại!” (Đúng là thầy giáo thiên sứ mà!) Thầy Ma Kết: “Trách nhiệm của thầy là giảng cho xong. Ai muốn nghe thì ngồi xuống, ai không muốn nghe cũng phải ngồi xuống!” (Cái gì???) Thầy Bảo Bình: “Hôm nay có một phần không kịp giảng, các trò về nhà tự xem nha! Tan học!!!” (Tự mình xem cũng tốt rồi!) Thầy Song Ngư: Thầy Song Ngư không có nghe tiếng chuông, hoàn toàn tập trung, say mê giảng văn… (Ghi chú: học sinh đã chạy sạch, thầy Song Ngư vẫn còn đang thao thao bất tuyệt) #mập
Posted on: Sun, 29 Sep 2013 08:29:07 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015