Thận trọng quá, hóa ... thất bại. – Lại một lần - TopicsExpress



          

Thận trọng quá, hóa ... thất bại. – Lại một lần nữa, trong suốt nhiều năm trời, David Moyes không thể rời Anfield với một chiến thắng. Có thể nói, tỷ số không phải là vấn đề quá lớn khi mà chính Sir Alex Ferguson cũng từng nhiều lần ôm hận với Liverpool, nhưng sự thận trọng quá mức của Moyes lại đang là một điều đáng lo. Nghiêm túc mà nói, Liverpool dù có trải qua bao nhiêu biến cố thì vẫn chảy dòng máu của một ông lớn, vẫn biết cách “thét ra lửa” trong những trận cầu đỉnh cao. Hẳn những cổ động viên chân chính, những người đã chứng kiến Man United chật vật quật khởi đi chinh phục ánh hào quang bao nhiêu năm sẽ không trách David Moyes chỉ vì một trận thua, mà nói cho cùng, cũng không phải trong thế hoàn toàn lép vế. Tuy nhiên, họ có lý do để mà khó chịu, để mà bực tức với tân HLV của “Quỷ Đỏ”. Đó, chính là cách thức nhập trận có phần quá thận trọng và cầu toàn của David Moyes. Trước khi mùa giải bắt đâu, những cầu thủ trẻ của MU những tưởng đã có được cơ hội để ra sân thi đấu nhiều hơn. Nhưng dường như sau những trận giao hữu mạnh dạn thử nghiệm các “mầm non” và đem lại kết quá thiếu thuyết phục, Moyes đã e dè và chấp nhận những giải pháp an toàn thay vì mạo hiểm. Nhưng cũng đúng thôi, là những cổ động viên trung lập, chúng ta có thể thông cảm cho tân HLV của MU. Khỏi cần nói, chiếc ghế “nóng” mà người tiền nhiệm Sir Alex để lại dễ bị soi mói như thế nào. “Ông già gân” đã để lại cái bóng quá lớn cho David Moyes, không dám mạo hiểm cũng là điều dễ hiểu. Hãy mạnh dạn thiết lập một triều đại của riêng mình, "Người được chọn" Tuy nhiên, sự thông cảm chỉ có giới hạn của nó. MU đã có 4 trận đấu chính thức ở mùa này mà HLV David Moyes dường như vẫn đi theo lối “an toàn là bạn”. Tin dùng lão tướng Giggs một cách mù quáng (cầu thủ người xứ Wales đã thi đấu đủ cả 4 trận), nhìn chung không có gì thay đổi, ngoại trừ các trường hợp dính chấn thương, và việc bỏ rơi hàng loạt các “măng” chưa kịp “mọc” với đầy nhiệt huyết là hàng loạt các chứng minh cho việc quá- thận-trọng của Moyes. Và sự an toàn có phần quá thận trọng lại chính là cái gai đâm ngược lại David Moyes. Cường độ thi đấu như trên đã vắt kiệt sức của lão tướng 39 tuổi, cùng với sự sáng tạo nơi tuyến giữa của Quỷ Đỏ, khiến cho các đối thủ dễ dàng hơn trong việc bắt bài cũng như phòng thủ. Việc bỏ rơi những “cơn gió lạ” đã thi đấu rất tốt trong giai đoạn tiền mùa giải đã làm cho bộ máy của MU trở nên “khô cứng” và hoạt động không hề trơn tru. Nhiều lúc, thận trọng quá...lại hóa thất bại. Hãy tự tin lên David Moyes, cái thời bằng tuổi ông, Sir Alex đã mạnh dạn “thay máu” đội hình bằng dàn tân binh và trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ, lứa cầu thủ xuất chúng về sau, người ta tôn vinh gọi là “thế hệ vàng của Sir Alex”. Đó, chính là nền tảng xương sống để Sir Alex xây dựng nên một triều đại trong lịch sử bóng đá Anh. Nếu không có sự mạnh dạn và lòng tin tuyệt đối vào bản thân, liệu Sir Alex có tạo nên được những điều kỳ diệu ấy? Chắc chắn là không rồi. Vấn đề hiện tại là, trong vai trò của “Người được chọn”, liệu ông có thể làm được những điều tương tự không, Moyes? Anton Nguyen
Posted on: Tue, 17 Sep 2013 03:32:04 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015