Thế giới phụ nữ ơi,giúp mình với. Mình sinh năm - TopicsExpress



          

Thế giới phụ nữ ơi,giúp mình với. Mình sinh năm 90,lấy chồng và em bé được 1 tuổi rồi. Chồng mình vốn vô tâm,hơi khô khan và cục cằn,anh sinh năm 86. mình nghĩ đâm lao theo lao,giờ lại có con rồi,nên mình gạt hết,đôi khi buồn và tủi thân lắm. Nhà chồng mình kinh doanh nên bận rộn,thời gian vc gặp nhau thì nhiều nhưng bên nhau thì thật sự là ko có luôn. việc đi chơi vs nhau lại càng là điều xa vời ý. 1 phần là do bận rộn,1 phần là anh ý khô khan,nếu ko nói là tẻ nhạt. ngày trc thỉnh thoảng mình còn đòi hỏi,nhưng giờ mình chán rồi. Có lúc cáu giận nhau a văng tục rồi tỏ ra bất cần...Nhưng mà giận dỗi vài ngày là mình quên. Vì mình yêu anh nhiều lắm. mình cảm thấy dường như a biết mình ko dám bứt khỏi anh nên chả cần giữ mình. giờ đến cái việc chăn gối của 2vc cũng ít. mình thì là gái 1 con,tự tin là ko tệ,mình biết a ko có người khác. Nhưng sao lại thế. mình có cảm giác 2vc ko có điểm chung...mình vẫn yêu a nhiều lắm nhưng có lúc chán nản ko nói lên lời. mình ko biết phải làm sao nữa. Giờ mình lại có mâu thuẫn vs e chồng. mình đã nc và thiện chí nhưng ko cải thiện đc. Nó lấy chồng nhưng vẫn ở nhà đẻ và rất khéo léo,được lòng mọi người. lúc nào có nó mình như người thừa vậy,bố mẹ chồng hay cả chồng đều chỉ quan tâm ý kiến nó. Mình thấy cs mệt mỏi lắm. Mình cứ sẵn tâm lý bỏ chồng. nhưng mình thương con mình,giơ mình sống cho cả con mình mà. bế tắc quá,giúp mình vs. * CHIA SẺ NHIỀU HƠN TẠI Thế giới phụ nữ BẠN NHÉ
Posted on: Tue, 29 Oct 2013 15:48:06 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015