Thệ thao: 6h: e eeeem! Dậy Vợ: a ơi, sớm thế! Hay hm - TopicsExpress



          

Thệ thao: 6h: e eeeem! Dậy Vợ: a ơi, sớm thế! Hay hm nay nghỉ nhá! ......... Vợ: nhá!!!! ...... Vợ: haizzzz, giời ôi là giời!!! Xuống đến nhà Vợ: a chụp cho e phát ảnh, nhá! ..... Vợ: đi mà! Năn nỉ đấy, chụp cho e phát thôi e pose điên đảo cho coi! Chồng: lại fb, đưa đây! Nhanh lên! Muộn rồi! Tạch !!!tạch!!!!xong rồi!!!đi! Vợ: giở giở! Trời ơi! Xấu thế! Bắp tay to, chân thì cứ như nấm, chán ghê! Chồng: LÊN XE MAU Vợ: huhu!!(ấm ức!) Tại phòng tập.... Máy chạy: 150(cố tắng tiêu 150 ca no) phịch phịch! 98, 99, 100) tưởng ngất trên máy, thôi, bỏ cái 50, k thể lết nổi!...( bát cháo lòng nóng hổi, hay bát bún riêu thơm nừng, khổ! Đuối toàn nghĩ đến ăn là saoooo???) Chồng đang tập gập bụng(tư thế úp) thấy vợ ra rất hăng tiết gập! "anh ơi hôm nay cháo lòng hay bún riêu?" Nhìn vẻ mặt chồng như kiểu đổ vỡ trái tim!" Tập đi" Òa òa! Xong xuôi bát phờ gà, cafe nhảy ngay làm cái bánh. Ăn xong hớn hở! Về cơ bản mà nói: vợ này đáng lý là đóng gói trả nhà sx, nhưng giờ nhà sx k còn bên cạnh dạy dỗ càng ngày càng đổ đốn T.T
Posted on: Sun, 29 Sep 2013 03:35:34 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015