Thứ 5 ngày 20/6/13 Hôm nay mình quyết định dậy thiệt - TopicsExpress



          

Thứ 5 ngày 20/6/13 Hôm nay mình quyết định dậy thiệt sớm, đi ăn áng vs bạn W mà, vs học nhóm luôn, đang đánh răng thì t.iu gọi, nhưng mà ko nghe, nói kiểu j đc....thế là đánh răng xong thay đồ, ra trước nhà, t.iu gọi đt nc tí, xong là chở bà ngoại đi châm cứu r bay qua nhà bạn W luôn, lên đợi lâu lắc ế, đói gần chết, thế là cả hội xuống quán Color, mình đi mua bánh mì luôn,...:)....bạn W tới trước gọi nước cho mình luôn, đúng món mình thích, thế là vào ngồi ăn bánh mì xong, uống nước đã đời r chẳng học đc lại ngồi 8, vui vãi, nhưng mà cuối cùng thì cũng có đc vài chữ, học xong là mình đi chở bà ngoại luôn, nắng gần chết mất.....nản thiệt....thế là về nhà nấu cơm, xong xuôi r thì mẹ đi mất, thế là mỗi người 1 tô, tự ăn tự giải quyết...:)....ăn xong thì vào ngủ, trước đó có gọi cho t.iu chứ, bảo đang đi ăn, tội ghê gớm luôn, thế là chờ ăn xong r gọi đt lại nc tí....nói đc vài câu thì mình đi ngủ, ngủ chưa đc 1 tiếng đồng hồ thì cúp điện cmnr, nóng quá chẳng biết làm j, gọi cho t.iu ngay luôn, bảo nóng quá ngủ ko đc....khổ thân...thế là lại nằm đc 1 lúc dậy thì chở bà ngoại đi nhận thuốc, mà cái bệnh viện bữa nay nó đổi lung tung chẳng biết đường nào, may mà bà ngoại mình nhớ hết...thế là nhận thuốc xong chở bà ngoại về, đang đi thì trời mưa chứ, về vừa tới nhà thì hết mưa, tôi quá ông trời ơi....thế là về đến nhà vừa lên face thì mẹ gọi, con qua chỗ bà Dung ăn bún riêu nha, đang đói nữa thế là bay qua liền, ăn nó ngon gì đâu á, 1 tô bự luôn, ăn no thiệt á, thế là đi xuống chỗ chợ thủ sản luôn, nghe có cái j đầu tư dưới đó cũng thú vị lắm, đi xuống tới nơi, chả biết làm j đang đứng lóng ngóng thì t.iu lại gọi. vui quá đi mất, kiểu này chắc 1 ngày không gọi là tiu luôn....quan sát xong thì đi về mình đi học tiếp, thế là đi học lí thôi, lên thì thấy 2 đứa e đi học r, lâu lâu mới thấy nó đi học sớm, thiệt là lạ, học cũng hok vui j cho lắm, nhưng tại hnay tâm trạng khá tốt nên cũng bt...:)...học xong thế là đi học toán luôn, mệt kinh khủng luôn ý, thế là miinhf phóng xe đi trước cứ ngỡ 2 ông bà nhỏ kia đi s, hóa ra chẳng biết thế nào mình xuống trường r mà chẳng thấy 2 ng đâu cả, chắc lại du hí ở đâu, đúng là 2 cái đứa sắp thi cử tới nơi mà lười zã man thiệt, thế là mình ngồi hc 1 mình vậy, định nt cho bọn nó hỏi thử s ko đi học mà thôi mệt quá lớn hết r nói mãi nhàm, thế là học xong về, lại gọi cho t.iu xem thử đang làm gì....thế mà lại ko nge....chết vs tui....về nhà thì thấy tn. đang bận tí, về bây h.....tức chết mất , đi mà không nói với họ 1 câu,,,bực mình thật ngồi từ nãy h đợi mà vẫn chưa thấy mặt đâu cả.... Hôm nay vui lắm, đc nghe tiếng ng xưa nc vui lắm chứ, chẳng thể nào quên đc cái cảm giác ấy, sáng nay nc nhưng hồi hộp như lần đầu nc ấy, nghĩ cũng vui thật...
Posted on: Thu, 20 Jun 2013 16:55:50 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015