"Thực ra chiến lược của em nó rất tốt. Chỉ cần - TopicsExpress



          

"Thực ra chiến lược của em nó rất tốt. Chỉ cần doanh thu quyển 2 này khả quan, lại trở thành đại diện của vài nhãn hàng nữa thì sẽ có tiền để tái đầu tư vào đợt 3. Lần 3 này địa điểm đến chắc sẽ là Châu Âu (nơi an ninh khá tốt), em nó có tiền rồi thì sẽ đi thật, cập nhật chi tiết và hình ảnh… Rồi với thành tích đi 50+ quốc gia, em nó trở thành đại sứ du lịch, đại sứ hình ảnh blah blah chỉ là vấn đề thời gian. Nếu khôn khéo xin chân vào các tổ chức nhân đạo, bảo vệ động vật hoang dã, từ thiện… nữa thì càng nổi. Có thể các chuyến đi lần 1, lần 2 có uẩn khúc, nhưng lần 3 là thật thì… Lúc đó thì có nói trời nói đất gì cũng không thể lay chuyển nổi, ai lật lại vấn đề sẽ thành tội đồ cho cả thiên hạ phỉ báng. Thương hiệu Huyền Chip đã được xây dựng như vậy đấy…” Thủng thẳng mà nói thì từ tập 1 đọc đã thấy nhiều vấn đề. Sau khi đọc chùa ở nhà sách Tiền Phong và trên mạng, mình quyết định không mua sách thật, mua có Harry Potter và tiếp tục gối đầu giường Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương thôi. Đọc để biết trải nghiệm ở các nước của em ấy cũng thú vị, nhưng cái cách em ấy nói về tiền bạc và visa thật no comment. Nếu em được tài trợ, đi để về viết sách bán, để PR cho tổ chức nào thì cứ nói, vì riêng việc đi được như vậy là vui rồi, sao phải giấu? Hay ai giấu giúp em để thần tượng em ấy lên thêm, cho sách bán có phần thêm chạy? Vấn đề không hẳn như các forum yêu cầu là em ấy phải chứng minh đã đi đủ 25+ nước, có khi em ấy đi thật mà, nhưng cách thức thì không như em ấy viết thôi.. hơ hơ. Lại nhớ vụ năm xưa ở Người Đương Thời, vụ có anh sống sót thần kỳ sau cơn bão vì được tàu cá cứu ấy, ngồi xem mẹ mình sụt sịt, em mình chơi game, mình còn đang hóng thì bố mình đã cho một câu "Nói phét, thử nói số hiệu tàu cứu mình, thử liên lạc với người cứu mình đối chứng xem nào blah blah". Ông cụ đúng thật là tinh, sau phát hiện chú ấy nói phét thật, um xum cái vụ đấy lên, rồi lại hòa cả làng, tiền cứu trợ và ủng hộ chú ấy đã nhận xong :)) hehe. Cũng chẳng ai nỡ nói gì vì nhà chú ấy cũng hoàn cảnh thật, nhưng cái vụ nói dối đấy thì k mê được. Note dài quá, tóm lại là niềm vui mình có sau khi đọc trải nghiệm 25 nước của em không làm mình đồng tình với những điểm đáng bức xúc của sách được. Người ta bảo trong những lời gian dối có ẩn chứa sự thật, không thì khó khiến người ta tin sự giả dối đấy được, hi vọng trường hợp em Huyền không phải như vậy, dùng sự thật đi được nhiều nước để gian dối những điều còn lại. :-s mình cũng đi được vài nước, lấy được ông chồng mắt xanh, có nên tập tành viết một quyển chu du ký và một quyển tình ký không? Ai biết đâu là đấy, hehe
Posted on: Tue, 17 Sep 2013 10:41:09 +0000

Trending Topics



tyle="margin-left:0px; min-height:30px;"> pickedwithpassion: MiP - Wheely impressive technology RED5 will
Ok everyone its official, the #shagwag , #fozzytrailer ,

Recently Viewed Topics




© 2015