Tin Công giáo thế giới, ngày 25.09.2013 VRNs (25.09.2013) - TopicsExpress



          

Tin Công giáo thế giới, ngày 25.09.2013 VRNs (25.09.2013) – Sài Gòn - Đức Giáo Hoàng: Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trong mọi thời khắc Đài phát thanh Vatican đưa tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát biểu trong thánh lễ hôm thứ ba tại nhà khách Vatican Santa Marta rằng, Chúa Giêsu luôn ở bên cạnh chúng ta, đồng hành với chúng ta trong những thời khắc tốt đẹp và tồi tệ. Đề cập đến bài Thánh vịnh, Đức Thánh Cha Phanxicô nói : “Chúng ta sẽ tiến bước tới nhà Thiên Chúa với niềm vui”. Ngài còn nói rằng, bí tích Thánh Thể không phải là một “nghi thức ma thuật” nhưng là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, Đấng đồng hành của chúng ta trong cuộc sống . Trong suốt lịch sử của Dân Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng nói, đã có “những thời khắc đẹp mang lại nhiều niềm vui”, nhưng cũng có những thời khắc “của đau khổ, tử đạo và tội lỗi.” “Thiên Chúa, Đấng không có lịch sử bởi vì Ngài là vĩnh cửu” Đức Giáo Hoàng nói tiếp, nhưng ngài đã thể hiện “mong muốn [hiện diện] trong lịch sử bằng cách cùng đồng hành với dân của Ngài. ” Nhưng thậm chí hơn thế nữa, Đức Thánh Cha Phanxicô nói : “ngài đã quyết định trở thành một [con người] trong chúng ta, và như chúng ta, để đồng hành với chúng ta qua Đức Giêsu.” ĐGH nói tiếp, Điều này cho chúng ta thấy sự cao cả của Thiên Chúa, nhưng đồng thời, nó cũng cho thấy sự khiêm nhường của ngài. Và khi dân của Thiên Chúa đi lạc “trong tội lỗi và tôn thờ ngẫu tượng,” thì “Ngài ở đó ” để chờ đợi. Chúa Giêsu cho thấy cùng một sự khiêm đó : “Người đi với dân của Thiên Chúa, đi với những người tội lỗi, cũng như với những người kiêu ngạo.” Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho biết, đã làm rất nhiều để “giúp những trái tim kiêu ngạo của người Biệt Phái.” Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng nói, vui mừng trong sự khiêm nhường của Thiên Chúa, “bởi vì Ngài đồng hành với chúng ta, Ngài ở với chúng ta … và Chúa Giêsu, ngay cả trong cuộc sống cá nhân của chúng ta, luôn đồng hành với chúng ta trong các bí tích. Bí Tích không phải là một “nghi lễ ma thuật”, nhưng đó là cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu Kitô, [thông qua đó] chúng ta gặp Chúa – Đấn luôn bên cạnh và đồng hành với chúng ta “ Cuộc tấn công khủng bố tại Kenya kết thúc, bộ mặt của chủ nghĩa khủng bố toàn cầu lộ diện Theo PBS, Tổng thống Kenya, Uhuru Kenyatta đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bao vây đẫm máu trong 4 ngày qua tại trung tâm mua sắm. Ông cho biết, các lực lượng an ninh đã đánh bại những kẻ khủng bố tấn công Trung tâm mua sắm Westgate tại Nairobi. Năm kẻ tấn công đã bị bắn chết bởi quân đội và 11 nghi phạm đã bị tạm giữ. Dẫn nguồn BBC, Asianews cho biết thêm, Ngoại trưởng Kenya, Amina Mohamed đã nói “hai hoặc ba người Mỹ và một phụ nữ Anh là một trong số những kẻ tấn công” vào các trung tâm mua sắm Westgate ở Nairobi. Trong cuộc chiến hôm thứ hai, ít nhất có ba kẻ khủng bố đã bị giết chết, trong khi một số con tin đã trốn thoát khỏi tòa nhà nói với các nhà chức trách Kenya rằng, có sự hiện diện của một phụ nữ phương Tây và 3 người Mỹ trong đội chỉ huy của al-Shabab. Chỉ huy quân đội Julius Karangi nhận định rằng, “chúng tôi đang chiến đấu với một hình thức của chủ nghĩa khủng bố toàn cầu. Những kẻ đánh bom đến từ nhiều quốc gia khác nhau” Vụ việc bắt đầu hôm thứ bảy 21/9 tại thủ đô Nairobi của Kenya. Tổ chức al-Shabab có liên hệ với al-Qaeda ở Somalia, đã tấn công vào một trung tâm mua sắm cao cấp giữa trung tâm thành phố, làm ít nhất 39 người thiệt mạng và nhiều người bị bắt giữ làm con tin. An ninh Kenya đã bao vây khu mua sắm Westgate gần 4 ngày, số 63 con tin được cung cấp bởi Hội Chữ thập đỏ địa phương vẫn không thay đổi, mặc dù chưa có thông tin chắc chắn về số con tin đang nằm trong tay của những kẻ khủng bố. Ít nhất có 18 người nước ngoài nằm trong số các nạn nhân, đa phần trong số họ là người phương Tây. Cho đến nay, con số tử vong chính thức là 67 người và hơn 170 người đã bị thương. Hiện đang có lo ngại, con số người thiệt mạng sẽ còn gia tăng. Vụ tấn công của tổ chức al-Shabab là một hành động trả đũa nhằm chống lại chính phủ tại Nairobi vì sự can thiệp vũ trang ở Somalia. Trong năm 2011, tổng thống Kenya, Uhuru Kenyatta, đã bị mất một người cháu trong cuộc tấn công được triển khai với 4.000 người, đại diện cho Liên minh châu Phi để chống lại các nỗ lực thành lập nhà nước Hồi giáo al- Shabaab ở phía nam của đất nước. Cựu đại sứ Mỹ tại Nigeria, John Campbell cho biết, “đây chắc chắn là một cuộc tấn công chống lại phương Tây và Kitô giáo, nhưng nó cũng là biểu hiện của một sự hận thù sâu xa của người dân muốn chống lại sự quản trị tệ hại của nhiều nước trong khu vực, trong đó có một nhóm nhỏ luôn cố gắng để chia chác tài sản. “ Những người lớn tuổi tại Nam Hàn “rất buồn và sốc” vì việc hủy bỏ cuộc đoàn tụ gia đình Cũng theo hãng Asianews đưa tin, quyết định của Bình Nhưỡng hôm 21 tháng Chín, nhằm hủy bỏ cuộc đoàn tụ giữa các gia đình bị ngăn cách bởi chiến tranh Triều Tiên thực sự “là khủng khiếp” đối với những người tham gia. Ông Heo Jung-gu thuộc hội Chữ thập đỏ Nam Hàn, người chịu trách nhiệm cuộc đoàn tụ cho biết “Nỗi đau của họ [những người được chọn để tham gia cuộc đoàn tụ] là không thể tả được” Có đến 73.000 người Nam Hàn nằm trong danh sách chờ đợi, để có được một cơ hội tham gia các cuộc đoàn tụ. Danh sách này sau đó sẽ được chọn ngẫu nhiên để chọn ra vài trăm người, cuối cùng nếu hội đủ điều kiện thì sẽ được tham gia. Trong số những người sống sót sau chiến tranh, có 9,3 phần trăm là hơn 90 tuổi, 40,5 phần trăm hơn 80 tuổi và 30,6 phần trăm trên 70 năm. Khoảng 200 người trong số đó đã được chọn để tham gia cuộc đoàn tụ từ ngày 19 đến ngày 21 Tháng Chín (trùng với lễ Chuseok, lễ Tạ Ơn của người Hàn). Trong một cuộc phỏng vấn trước khi thông tin hoãn được công bố, ông Lee Seon -jong, 81 tuổi, đã nói rằng, “Bạn không thể tưởng tượng tôi đã nhớ họ bao nhiêu.” Sau khi nghe tin cuộc đoàn tụ đã bị hủy bỏ, vợ của ông là bà Ko Jae-hee cho biết, “ông ấy đã rất sốc và thất vọng, ông không thể nói chuyện hay ăn uống. Cuối cùng, với tình trạng xấu như vậy, ông đã phải nhập viện” Trong khi đó, Cheung Hi- kyung, 80 tuổi, cho biết “Khi tôi được chọn, tôi cũng biết được rằng các thành viên của gia đình tôi là mẹ và hai người chị đều đã chết”. Nhưng với hy vọng được gặp mặt người cháu trai 65 tuổi đã khiến ông rất vui mừng . Cheung nói, “Mong đợi của tôi cao ngút trời, nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy … trống rỗng. Quyết định [ của Bắc Hàn ] là vô cùng tàn bạo và đáng thất vọng.” PV. VRNs
Posted on: Wed, 25 Sep 2013 13:28:17 +0000

Trending Topics



E-tanto-não-houve-funcionários-vitimas-deste-género-de-topic-592012634170549">E tanto não houve funcionários vitimas deste género de
Helo HE875 Chrome Wheel with Gloss Black Accent Finish

Recently Viewed Topics




© 2015