Toni vừa tắm xong, trần như nhộng: - "Mẹ xoay mặt - TopicsExpress



          

Toni vừa tắm xong, trần như nhộng: - "Mẹ xoay mặt đi chổ khác để con chạy ra mặc áo quần, con gái không được nhìn con trai ở truồng". Mẹ quay đi hướng khác. Cu cậu len lén đi ra khỏi phòng tắm, rồi chạy ào lên cầu thang. Mẹ linh tính có gì bất thường: - "Toni, con lấy cái chi đó ?" - "Dạ, có chi mô, con cầm chai xà phòng lên nhà chơi mà". Thì ra là vậy... Trời đất, mới mấy tuổi đầu đã biết "điệu hổ ly sơn"
Posted on: Tue, 23 Jul 2013 01:09:44 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015