Trong cuộc sống có rất nhiều sự việc chúng ta có - TopicsExpress



          

Trong cuộc sống có rất nhiều sự việc chúng ta có thể nhìn thấy hoặc cảm nhận nó trong tương lại qua trực giác,lại có những sự việc chúng ta không thể biết được nó đi về đâu cả.Chuyện tình yêu,tình cảm cá nhân giữa con người với con người là chuyện chúng ta không thể biết được.Trong phần lớn trương hợp chúng ta cứ than vãn mệt mỏi và chán chường vì chúng ta thường hay sống trong cảm giác ảo của tình yêu để rồi thường không thể nhìn nhận đúng những gì đang chờ đợi phía trước,và rồi tự tạo áp lực,và lại hoang mang.Tình yêu là vậy Trong tình yêu,không có một thước đo nào chuẩn mực để đo được hạnh phúc toàn diện,ngay cả một cách nhìn khách quan nhất cũng có thể là một cách nhìn sai.Tại vì sao?bản chất con người luôn luôn là sự tham lam và ích kỷ,để đạt được điều mình muốn,bản thân con người luôn muốn che giấu đi bản chất thật của sự việc,của bản thân cho đến khi đạt được mục đích của mình,trong tình yêu đó luôn là hôn nhân,và khi đã đến được với nhau hoàn toàn rồi,cuộc sống gia đình có rất nhiều thứ phải lo toan và chẳng còn thời gian để che giấu đi bản tính thật của từng người,lúc này nếu hai bên không hòa hợp các tính cách lại với nhau thì sự đổ vỡ rất dễ xảy ra.Những thắc mắc kiểu như tại sao khi chưa cưới anh ta là con người rất nhã nhặn,lịch sử và nhiệt tình mà khi cưới hỏi xong bản chất anh ta thay đổi đến 360 độ nhanh như vậy thường thấy trong cuộc sống,nếu ai thắc mắc với mình như vậy,mình sẽ trả lời:em bị nó lừa rồi.Mà thật ra là như vậy Tôi là người vô thần không theo một giáo phái hay đạo phật nào hết,và cũng đang tuổi trẻ nên có thể tôi đang yêu mà cũng có thể không,mọi người đừng thắc mắc,nhưng trong tình yêu tôi có nnhững quan điểm rõ rang về nó:hai người có đến được với nhau hay không không hoàn toàn là do mức độ họ yêu nhau như thế nào và trong bao lâu mà còn phụ thuộc vào cái duyên họ có đến được với nhau hay không.Có thể hai người yêu nhau năm năm,6 năm hay lâu hơn nữa nhưng đến giai đoạn nào đó phải chia tay nhau là chuyện thuận theo trời đất,sau khi chia tay nhau người con gái cưới một chàng trai mới quen nhau được nửa tháng và cuộc sống gia đình họ hóa ra là hạnh phúc hơn nhiều,đó là một sự kết hợp hài hòa giữa hai tính cách với nhau,sự tương giao giữa cung mệnh và các yếu tố khác trong bộ môn Chiêm Tinh học,và chuyện tình duyên trong tâm lý.Trong cuộc sống rộng lớn của mỗi người có muôn ngàn khó khăn,thách thức và những sự đau khổ đang bủa vây xung quanh chỉ chở đợi cơ hội là đổ ụp lên đầu một cá nhân nào đó kém may mắn,và nếu cá nhân kém may mắn đó là con người yếu đuối thì hậu quả sẽ rât khó lường(đơn cử như các vụ nhảy cầu của bọn trẻ 20,21 tuổi vì thất tình đó,xin lỗi phải nói một câu thật lòng,thật là trẻ trâu).Mọi sự việc,sự vật xảy ra trong đời sống hằng ngày đều phải vận động theo một quy luật vô hình của trời đất,cho nên,tại sao ta lại cứ buồn phiền khi trời đất sắp xếp ta vào nhưng hoàn cảnh trớ trêu này nọ.Hãy vui lên,bởi vì chỉ có niềm tin vào cuộc sống mới gột trong được tâm hồn của bạn và giúp bạn trở nên mạnh mẹ hơn bao giờ hết.Mọi việc cứ thuận theo trời đất bạn nhé,bạn có can thiệp vào sâu đến đâu thì tất cả cũng chẳng thể thay đổi được cái quy luật vô hình của cuộc sống đâu. Cập nhật cái status này mất hơn 30p,rảnh thật,nếu ai không đọc thì phí quá.
Posted on: Sun, 23 Jun 2013 13:50:18 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015